Những chiếc Yak-130, dòng máy bay huấn luyện đa nhiệm, kiêm tấn công hạng nhẹ và trinh sát, chậm rãi lăn bánh ra vị trí xuất phát. Theo đội hình 3 chiếc một, từng cánh bay rẽ gió lao vút lên trời, để lại phía sau tiếng động cơ vang vọng và vệt khói trắng mềm mại. Ở độ cao 600 – 1.000 m, 6 chiếc Yak-130 nhập đội hình tam giác cân, bay lướt qua khu vực khán đài giả định, giữ cự ly và độ chênh hoàn hảo, phô diễn kỹ thuật lái chuẩn xác đến từng chi tiết.
Biên đội Yak-130 tiến ra đường băng chuẩn bị cất cánh luyện tập nhiệm vụ A80.
Yak-130 tăng tốc rẽ gió lao vút lên bầu trời.
Sáu chiếc Yak-130 bay theo đội hình tam giác cân qua khu vực khán đài giả định.
Khoảnh khắc Yak-130 giữ cự ly, độ chênh hoàn hảo ở độ cao thấp.
Tiếp nối là sự xuất hiện uy lực của những “rắn hổ mang chúa” Su-30MK2. Từng cặp động cơ gầm vang, xé gió lao vút lên không trung. Áp lực khí động mạnh khiến không khí quanh thân và cánh ngưng tụ thành làn khói trắng bao phủ, một hiệu ứng đặc biệt, như tấm áo sương ôm lấy đôi cánh thép giữa nền trời xanh thẳm.
Hiện tượng ngưng tụ hơi nước tạo làn khói trắng bao quanh cánh Su-30MK2 khi bứt tốc.
Tiêm kích Su-30MK2 xuất phát theo đội hình 2-2-1-2-1 đầy uy lực.
Động cơ phản lực Su-30MK2 gầm vang, xé gió bay qua bầu trời.
Hiện tượng ngưng tụ hơi nước tạo làn khói trắng bao quanh cánh Su-30MK2 khi bứt tốc.
Su-30MK2 xoắn lượn trên không, phô diễn khả năng cơ động vượt trội.
Ngay sau đó, 4 chiếc L-39NG, thế hệ máy bay huấn luyện phản lực mới tiến ra đường băng, tăng tốc và nhập đội hình. Trên không, biên đội L-39NG khéo léo tiến vào vị trí, theo sau là năm chiếc Su-30MK2 và khép lại bằng ba chiếc Yak-130, tạo nên chuỗi đội hình liền mạch, mềm mại mà hùng dũng.