'Hoa xương' lạ mắt

Khi khai quật xương của những người nguyên thủy, các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích của phấn hoa. Việc đó cho thấy từ thời xưa, hoa đã được dùng để an táng người đã mất. Lấy cảm hứng từ đó, nghệ sĩ Nhật Bản Hideki Tokushige đã tạo ra những bông hoa lạ mắt từ xương động vật.

Tất cả bắt nguồn từ một ngày, khi Hideki Tokushige về nhà từ chỗ làm và phát hiện một con gấu trúc Mỹ chết giữa đường. Thay vì lờ đi hoặc vứt con vật vào thùng rác, Tokushige đã mang nó về, lọc lấy xương và tạo thành tác phẩm nghệ thuật.

Được đào tạo chuyên ngành nhiếp ảnh, Tokushige đã có phương pháp riêng để lắp ghép các bộ xương thành hình hoa khiến người xem đầy bất ngờ.

Các tác phẩm này còn được gọi là Hanabone (hoa xương).


Một số tác phẩm có đôi chút kỳ quái.


Tokushige phải rất cẩn thận và tỉ mỉ khi tạo nên tác phẩm của mình.


Sau khi chụp ảnh các "bông hoa", Tokushige lại hồi trả các bộ xương về với đất.


Đây đúng là sáng tạo đáng chú ý.


Nhìn qua người xem có thể tưởng rằng đây là một bức ảnh hoa đen trắng.


Đôi khi, hoa xương quá giống hoa thật.


Có lẽ sự khác biệt với các loại hoa thật là loại hoa này cứng hơn và không bao giờ tàn.


Cũng có những nét mềm mại.


Tokushige chia sẻ ông còn lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa sinh và tử.



H.Linh
(St)
Nghệ thuật từ que diêm cháy
Nghệ thuật từ que diêm cháy

Với bàn tay tài hoa, anh Stanislav Aristov, nhiếp ảnh gia người Nga vừa thực hiện một bộ ảnh nghệ thuật đặc biệt từ những que diêm đang cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN