Hoa gạo gắn liền với làng quê Bắc Bộ. Cứ mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo nở như ngầm báo hiệu những đợt rét cuối cùng của mùa đông sẽ qua và một mùa hè sắp đến.
Hình ảnh hoa gạo đỏ rực bên sân chùa Thầy:
Tháng 3, cây hoa gạo ở Chùa Thầy (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) lại nở hoa, làm nên nét đẹp rất riêng trong không gian ngôi chùa cổ kính.
Trong mùa hoa, cây rụng hết lá, chỉ có những bông hoa đỏ rực trên cành.
Nhìn từ xa đã có thể chiêm ngưỡng sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo nổi bật trên các tán cây.
Khi hoa gạo nở, báo hiệu những đợt lạnh cuối cùng sắp đi qua chuẩn bị chuyển tiếp sang mùa hè.
Chị Đặng Mai Phương cùng gia đình từ quận Hoàng Mai (Hà Nội) về chùa Thầy để chụp ảnh, đồng thời giới thiệu cho các con biết về hoa gạo và nguồn gốc ngôi chùa cổ kính, linh thiêng
Những bông hoa đỏ rực như những ngọn lửa được thắp lên rực rỡ chào đón mùa hè.
Nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của giới trẻ mỗi độ hoa bung sắc.
Những bông hoa gạo có một vẻ đẹp lôi cuốn kỳ lạ, những bạn trẻ yêu mến loài hoa này cũng tranh thủ cơ hội để ghi lại từng bức hình kỷ niệm.
Hoa gạo nở hoa, tô điểm cho không gian ngôi chùa cổ kính.