Hàng quán, bãi xe "lấn sân" chùa Đậu

 
Chùa Đậu, hay còn gọi là Pháp Vũ tự (xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, ngoại thành Hà Nội) là ngôi chùa nổi tiếng, có lịch sử lâu đời. Theo văn bia còn lưu lại, chùa được xây dựng từ thời nhà Lý, thế kỉ XI. Chùa thờ Bà Đậu hay Nữ thần Pháp Vũ.

Điều đặc biệt nhất tại ngôi chùa này, cũng là điều thu hút khách thập phương tới chùa là tại đây còn lưu giữ hai pho tượng của hai nhà sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường đã tu ở chùa vào khoảng thế kỉ 17, được tạo thành bằng cách bó sơn ta rồi quang dầu ra ngoài chính thi hài các nhà sư.

Ngày mùng 5 Tết, du khách các nơi đến lễ chùa khá đông. Tuy nhiên, việc quản lí di tích còn nhiều bất cập, dẫn tới những cảnh không đẹp trong mắt du khách khi đi lễ đầu năm. Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức:

Cảnh lộn xộn của những hàng quán bên ngoài cổng chùa.



Những hàng bán rau ngồi la liệt lối vào chùa.


Cảnh trả giá diễn ra ngay chốn linh thiêng.


 Sân chính của chùa là bãi giữ xe. Mức giá gửi xe máy ở đây lên đến 10.000 đồng/xe.


Trong chùa, người ta ngồi ăn uống một cách thoải mái!


Gian thờ 2 vị thiền sư, cũng là nơi lưu giữ nhục thân của 2 vị luôn đông người đến lễ.


Mặc dù có thông báo không thắp hương trong các gian thờ nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm.


Người đàn ông này đang thắp đủ hương ở tất cả các ban thờ.


Không gian chùa vốn đã chật hẹp lại càng thêm mịt mù khói hương.


Thói quen xấu của nhiều người đi lễ chùa: rải tiền lẻ khắp nơi cũng diễn ra ở chùa Đậu.


Người ta rải tiền có mệnh giá thấp: 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng ở khắp mọi nơi có thể. Từ cành hoa...


... đến cây nến.


Thậm chí để tiền cả lên tượng Phật. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa đã lên tiếng yêu cầu cầu chấm dứt thói quen xấu này, nhưng xem ra nhiều năm nay vẫn chưa có gì thay đổi.


Tiền gài trên cửa gian hậu cung. Hành động này không khác gì "hối lộ" thần thánh.


Ban quản lí di tích đã phải cử người đi "dọn" tiền lẻ để bỏ vào các hòm công đức.


"Dọn mãi không hết", một người dọn tiền lẻ nói.


Người đi lễ chùa đầu năm không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp mà còn muốn tìm đến sự thanh tịnh của chốn chùa chiền, tạm gác lại sự xô bồ của cuộc sống. Nhưng xem ra, nhìn những cảnh tượng trên thì ít du khách nào thoải mái cho được.

Hi vọng ban quản lí di tích cũng như lãnh đạo địa phương sẽ có biện pháp quản lí hiệu quả hơn, để chùa Đậu thực sự là chốn linh thiêng nhiều người tìm về.

Chùm ảnh: Hoàng Dương

Đầu năm yên bình đi lễ cầu may
Đầu năm yên bình đi lễ cầu may

Theo phong tục của người Việt, trong những ngày đầu tiên của năm mới, người ta đến các đền chùa để cầu mong một năm may mắn, bình an cho mình và người thân. Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại các đình, chùa ngoại thành Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN