Hà Nội "ngợp" sắc hoa ban Tây Bắc

Hoa ban được biết đến là loài hoa đặc trưng cho núi rừng Tây Bắc Việt Nam. Nhưng cứ đến giữa tháng ba, hoa lại nở rộ hai bên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Vẻ đẹp nguyên sơ của loài hoa rừng Tây Bắc này đã thu hút nhiều bạn trẻ đến đây để ngắm hoa và chụp ảnh.


Loài hoa ban Tây Bắc tinh khiết, nguyên sơ này gắn liền với câu chuyện tình cảm động về chàng Khum (Khôm)- nàng Bun (Ban), hoặc Bok mà người dân tộc tại Tây Bắc vẫn truyền tai nhau.

Người già vẫn kể cho con cháu rằng: ngày xưa, ở một bản Thái có một chàng trai rất tài giỏi việc phát rẫy, trồng lúa, săn bắn, thổi pí, khèn tên là Khôm – tức là đắng. Nàng Bok – tức là hoa đẹp người, đẹp nết ở cùng bản, con nhà tạo rất giàu có, được nhiều chàng trai đều thầm yêu trộm nhớ. Nàng đem lòng yêu chàng Khôm tài ba. Nhưng cha nàng lại gả nàng cho một nhà giàu khác. Hôm trước ngày cưới, nàng Bók và chàng Khôm đã cùng nhau trốn vào rừng sâu để được sống với nhau. Tạo bản vô cùng tức giận cho người nhà đuổi theo. Hai người chạy mãi đến lúc đói, kiệt sức, ôm nhau mà chết như lời nguyện thề mãi mãi không rời.

Từ nấm mồ của 2 người mọc lên một cây vầu cho những mầm măng có vị đắng, và một cây hoa trắng ngần, lá hình trái tim xanh mướt. Dân bản đặt tên loài hoa này là Bók Ban (hoa đẹp), gọi cây măng là Nó Khôm (măng đắng) và truyền nhau rằng vào những đêm trăng yên tĩnh, vẫn nghe thấy tiếng rầm rì trên núi, đấy là lúc nàng Ban và chàng Bun đang trò chuyện. Mọi người nhắc đến 2 loài cây như là biểu tượng về tình yêu chung thủy.

Hoa thường nở vào độ tháng 2, tháng 3 khi hoa mận, hoa đào đã phai tàn, những trận mưa xuân còn rơi rớt lại, đất trời lại bừng trắng hoa ban.


Con đường Bắc Sơn đối diện với lăng Bác những ngày này rực rỡ với sắc hoa ban. Cả hai bên đường hoa nở rộ, thu hút nhiều bạn trẻ đến đây.



Loài hoa Tây Bắc rực rỡ bên cạnh khu vực Lăng Bác.


Màu tím và trắng của hoa ban hòa với nền trời xanh tạo thành vẻ đẹp thơ mộng.


Hoa ban có từ 4 - 5 cánh. Tên gọi hoa ban trắng theo tiếng của người Thái có nghĩa hoa ngọt.


Hoa thường nở vào độ tháng 2, tháng 3 khi hoa mận, hoa đào đã phai tàn, những trận mưa xuân còn rơi rớt lại, đất trời lại bừng trắng hoa ban.



Với vẻ tinh khiết, hoang sơ, loài hoa Tây Bắc là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều nghệ sĩ.


Vẻ đẹp của loài hoa này đã thu hút rất nhiều bạn trẻ đến đây thưởng thức hoa và chụp những tấm ảnh kỷ niệm.




Vẻ ngỡ ngàng và thích thú hiện rõ trên khuôn mặt các bạn trẻ.



Những người lớn tuổi hơn thì tìm đến để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ về loài hoa Tây Bắc này.





Nhiều bạn trẻ đã chọn hoa ban là điểm nhấn cho những bức ảnh cưới của mình.


Mặc dù khá đông người nhưng đôi bạn trẻ này vẫn chọn được một góc để chụp ảnh cưới.



Những cô bé cũng được bố mẹ cho ra đây để tạo dáng.



Anh bạn này mang cả gấu bông ra đây chụp ảnh để gửi tặng người yêu đang ở xa Hà Nội.



Chùm ảnh: Trang Thu


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN