GP10 tô thắm truyền thống vẻ vang của TTXVN anh hùng

Cách đây đúng 50 năm, ngày 16/3/1973, lớp phóng viên GP10 của Việt Nam Thông tấn xã - lớp phóng viên được đào tạo đặc biệt để tăng cường cho Thông tấn xã Giải Phóng theo Chỉ thị của Ban Bí thư, rời miền Bắc vào chiến trường miền Nam.

Với 150 sinh viên tốt nghiệp được chọn lọc từ các trường đại học, đây là lớp phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam với quy mô lớn nhất, chi viện cho cách mạng miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt và quyết định nhất - chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, giải phóng miền Nam. Phóng viên GP10 đã có mặt kịp thời phản ánh những tin tức, hình ảnh chiến đấu và chiến thắng của quân và dân miền Nam, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, làm rạng danh và tô thắm truyền thống vẻ vang của TTXVN anh hùng. 

Chú thích ảnh
Các phóng viên lớp GP10 của Việt Nam Thông tấn xã lên đường vào chi viện cho Thông tấn xã Giải Phóng tại chiến trường miền Nam (16/3/1973). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phó Tổng biên tập Việt Nam Thông tấn xã Trần Thanh Xuân và các phóng viên tại một trạm dừng chân trên đường vào chiến trường miền Nam (3/1973). Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phút nghỉ ngơi trên đường hành quân của các phóng viên lớp GP10 Trọng Nghiệp, Hữu Oai, Sỹ Huynh, năm 1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Các nữ phóng viên chiến trường GP10 vào miền Nam tăng cường cho Thông tấn xã Giải Phóng tại chiến trường Trung Trung Bộ, năm 1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên lớp GP10 của VNTTX trên đường hành quân vào chiến trường năm 1973. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên TTXGP Nguyễn Đức Giáp (người ngồi sau) cùng đồng nghiệp trên đường tiến về Sài Gòn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Các phóng viên GP10 Trần Mai Hưởng và Ngọc Đảm tham gia đưa tin về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên VNTTX và TTXGP tham gia đưa tin trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Tổ phóng viên mũi nhọn của VNTTX đưa tin, ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Điện báo viên VNTTX dừng chân ở Trảng Bàng (Tây Ninh) để chuyển về căn cứ tin Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Phóng viên VNTTX và TTXGP trước cửa ngõ Sài Gòn, sáng sớm 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Bồi dưỡng nghiệp vụ ảnh báo chí cho các phóng viên tại căn cứ Thông tấn xã Giải phóng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Chú thích ảnh
Chặng dừng chân của đoàn phóng viên GP10 ctrên đường vào chiến trường miền Nam để chi viện cho Thông tấn xã Giải Phóng. Ảnh: Tư liệu TTXVN
Báo Tin tức/TTXVN
Người phóng viên dũng cảm, nhanh nhạy của Thông tấn xã giải phóng
Người phóng viên dũng cảm, nhanh nhạy của Thông tấn xã giải phóng

Đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, đến nay hình ảnh người thanh niên Võ Công Thu hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người năm nào vẫn in sâu trong tâm trí nhiều người dân ở xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN