Cột mốc 30 có ý nghĩa thế nào với bạn?

Nhiếp ảnh gia người Pháp Stephane Domingues đã dành một năm đi khắp thế giới để chụp bộ ảnh chân dung của những người đã bước sang thập kỷ thứ 4 của cuộc đời.


Tuổi 30 là một cột mốc quan trọng trong đời mỗi người. Bạn có nhớ mình cảm thấy thế nào khi bước qua tuổi 30. Hay nếu chưa qua cột mốc này, bạn nghĩ nó có ý nghĩa với mình thế nào?

Để tìm ra "những lát cắt của cuộc sống" xung quanh cột mốc đặc biệt này, nhiếp ảnh gia người Pháp Stephane Domingues đã dành một năm đi khắp thế giới để chụp bộ ảnh chân dung của những người đã bước sang thập kỷ thứ 4 của cuộc đời. Những bức ảnh đen trắng cùng những cuộc trò chuyện thân mật đã bộc lộ những ước mơ và giá trị cuộc sống khác biệt của họ.

Sindani Langanani Mollel, Tanzania: “Dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy, tôi cũng sẽ không thay đổi điều gì. Chúng tôi có những thứ thiết yếu: một ngôi nhà và nước uống”, Mollel, 32 tuổi nói. Bà mẹ của 5 đứa con sống ở Emairete, một làng Maasai ở vùng nông thôn Tanzania. Mollel lấy chồng khi mới 13 tuổi và nói đã cảm thấy khá già ở tuổi ngoài 30. Nhiếp ảnh gia Domingues nói: “Bất chấp mọi vấn đề trong cuộc sống, thật ấn tượng khi trông cô ấy thật hạnh phúc”.

Jibiek Ryskulova, Kyrgyzstan: Cô luật sư 29 tuổi đã trải qua nhiều khó khăn cuộc sống từ khi còn trẻ. Khi mới 21, con trai đầu lòng của cô mắc hội chứng Down. Bước vào tuổi 30 có ý nghĩa rất lớn đối với bà mẹ trẻ và đã ly hôn này. "Tôi đã nghĩ ở tuổi 30, tôi sẽ có 3 đứa con và là một bà nội trợ tần tảo. Nhưng mọi thứ trong cuộc sống không diễn ra như dự định. Một điều chắc chắn là năm sắp tới sẽ thật đặc biệt. Tôi hy vọng có thể sinh thêm em bé, kể cả nếu tôi không tìm được một người đàn ông để lập gia đình”, Ryskulova trải lòng. “Cô ấy là một trong những người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp”, nhiếp ảnh gia Domingues nói.

Warren Minnie, Nam Phi: Những năm ngoài 20, Minnie đã dành thời gian đi du lịch trước khi học nghề thợ hàn. 25 tuổi, không tiền bạc, Minnie đã tới khu vực Transkei, Nam Phi chỉ với một chiếc ba lô. Anh đã đi từ làng này tới làng khác để hỏi xin thức ăn, chỗ ngủ. Hiện giờ, Minnie làm 2 công việc một lúc và mơ được tự do đi khắp thế giới. “Ở tuổi 30, tôi có lựa chọn và khả năng để thay đổi những ngày phía trước. Tôi có thể tự quyết định cuộc đời”, Minnie nói.

Win Swe, Myanmar: Những cử chỉ, giao tiếp bằng mắt và sự giúp đỡ của một người phiên dịch đã giúp Domingues vượt qua rào cản ngôn ngữ với cô Win Swe, 35 tuổi, sống ở vùng nông thôn Myanmar. Swe đã phải nghỉ học khi mới hết lớp 3, nhưng kể cả sau khi đã làm mẹ của 3 đứa trẻ, người phụ nữ làm nông này vẫn cảm thấy còn trẻ. “Tôi nghĩ tuổi tác chỉ là cách nghĩ và một người chỉ cảm thấy già nếu muốn như vậy”, Swe nói và cho biết thêm ước mơ lớn nhất là được du lịch nước ngoài ít nhất một lần trong đời.

Satoshi Gotsubo, Nhật Bản: “Hiện giờ tôi cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống của mình”, Gotsubo, một nhà trị liệu 30 tuổi ở Hiroshima, nói.

Diana Viraj, Australia: Diana Viraj, 33 tuổi, sinh ra ở Slovakia và nay sống ở Australia, cảm thấy bước vào tuổi 30 giống như đứng ở ngã tư. “Ở tuổi 30, tôi cảm thấy mình được giải phóng khỏi rất nhiều những ý tưởng định sẵn. Và có lẽ tôi sẽ không để tâm quá nhiều tới các giá trị gia đình truyền thống. Ông bà của tôi vẫn muốn có chắt và muốn chứng kiến đám cưới của tôi. Nhưng tôi sẽ thuyết phục họ rằng tôi hơi khác biệt”.

Maceo Paisley, Mỹ: Domingues và Paisley liên lạc qua Instagram. Paisley nhập ngũ sau ngày 11/9/2003. Sau khi phục vụ quân đội Mỹ ở Iraq, anh chuyển sang làm nghệ thuật. “Người ta nói rằng những năm 30, bạn sẽ định hình được bản sắc của mình. Tôi cảm thấy điều đó vô cùng đúng”, Paisley nói. Sau mỗi 8 năm, Paisley lại tự viết thư cho chính mình để tập trung trở thành con người mình mong muốn.

Prerana Deora, Ấn Độ: “Tôi tự hào khi mẹ chồng nghĩ tôi là cô con dâu tốt”, bà nội trợ Deora 32 tuổi ở Jaipur, Ấn Độ nói. Trải qua cột mốc 30 tuổi không có nhiều ý nghĩa lắm đối với Deora bởi cô không có kế hoạch cho tuổi 20 hay 30. Nhưng cô vẫn cảm thấy trẻ trung. “Tôi thực sự không nghĩ ở tuổi 30, ai đó có thể cảm thấy già!”

Oscar Villarroel Ibarra, Bolivia: Ibarra là một công nhân mỏ ở Potosi, một ngôi làng mỏ ở Bolivia. Sinh nhật 30 tuổi đối với anh không quá đặc biệt bởi anh đã vất vả bươn chải khi tuổi còn trẻ. Sau khi cha mất, Ibarra phải từ bỏ những giấc mơ thời niên thiếu và bắt đầu dấn thân vào ngành khai mỏ nguy hiểm để chu cấp cho gia đình. Anh mơ ước trở thành một lái xe. “Tôi vẫn làm ở mỏ vì không đủ tiền mua xe, đổi nghề. Tiền tôi kiếm được đủ ăn, mặc, không hơn”. “Tôi rất muốn phỏng vấn một thợ mỏ và đã đợi họ bước ra vào cuối ngày. Tôi gặp Oscar, người khác biệt với những thợ mỏ khác. Anh ta hiểu được mục đích của bộ ảnh này. Oscar đã trải qua rất nhiều. Anh ấy là một người rất mạnh mẽ”.

Janice Mendes de Querrez, Brazil: 10 năm trước, tư vấn viên tiếp thị Mendes de Querrez, 31 tuổi, nghĩ rằng cô sẽ lập gia đình, có con ở tuổi 25 và ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Hiện giờ, Querrez nói cô cảm thấy trẻ trung hơn bao giờ hết. “Tuổi 30 mang đến mọi thứ mới: Thành phố mới, những dự định mới và những khoảnh khắc mới trong cuộc sống”, Querrez hứng khởi nói. Cô ước mơ được xuất hiện trên trang bìa một tạp chí với tư cách là một nữ doanh nhân của năm và cũng hy vọng có thể viết một cuốn sách.

Zoltan Varga, Hungary “Trong tâm hồn, tôi chưa từng già đi từ khi 20 tuổi”, chàng trai 33 tuổi nói.

Beweket Ayalew, Ethiopia: “Tôi chưa từng từ bỏ, bất kể tuổi tác”, Ayalew, 31 tuổi, học sinh lớp 10 ở Lalibela, miền Bắc Ethiopia. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Ayalew đã bỏ học và trở thành một người chăn cừu. Anh hiện đang cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông.

Stefanie Grassley, Mỹ Stephanie Grassley là người đầu tiên mà Domingues phỏng vấn. 7 năm trước, cô gái 33 tuổi đã mua vé máy bay 1 chiều từ Utah tới New York. “Tôi luôn mơ được trở thành một phụ nữ thành đạt như trong các bộ phim Mỹ như ‘Friends’ và ‘Sex and the City’”, Stephanie nói. Stephanie đã nhận ra ước mơ trở thành một người mẫu. Cô cảm thấy ổn khi ở tuổi 30: “Càng lớn tuổi, tôi càng cảm thấy tự do. Tôi không quá quan tâm về tuổi tác, tôi đủ tự tin để không quan trọng chuyện này”.

Kornnatt Surapat, Thailand: “Kornnatt đã giúp tôi tìm ra con đường của mình”, Domingues nói về cựu giáo viên yoga và thầy tu 35 tuổi đến từ Bangkok, người muốn sống tới tuổi 120. “Ở tuổi 30, tôi cảm giác mình đang cố gắng để tìm thấy sự cân bằng thực sự trong cuộc sống của mình. 30 là một con số lớn. Chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Tôi cần sự thay đổi lớn. Tôi đã quyết định ăn chay trường”.


Hạnh Nhân (Theo CNN)
Các tụ điểm du lịch "hot" siêu mất vệ sinh
Các tụ điểm du lịch "hot" siêu mất vệ sinh

Hàng ngày những điểm du lịch này bên cạnh thu hút đến hàng trăm khách tham quan còn kéo theo nhiều “vị khách không mời mà đến” như chuột, kẹo cao su, nước bọt hay phân chim.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN