Các tụ điểm du lịch "hot" siêu mất vệ sinh

Hàng ngày những điểm du lịch này bên cạnh thu hút đến hàng trăm khách tham quan còn kéo theo nhiều “vị khách không mời mà đến” như chuột, kẹo cao su, nước bọt hay phân chim.


Từ việc nhổ kẹo cao su dính tràn lan trên những bức tường tại Seattle cho đến việc ban ngày bất chợt thấy đám chuột “tung tăng” chạy trên bãi cỏ ở Paris đều dường như không làm giảm sức hút của những địa danh nổi tiếng này, mà trái lại, nhiều du khách còn háo hức đến chiêm ngưỡng xem.


Bức tường đá huyền thoại Blarney Stone ở Ireland đã được liệt vào danh sách là một trong những điểm du lịch mất vệ sinh nhất trên thế giới. Mỗi năm có tới 400.000 du khách tới đây hôn vào bức tường đá này. Theo truyền thuyết người địa phương kể lại, những người nào mà nằm ngửa và hôn ngược lại vào bức tường sẽ gặp may mắn và sở hữu tài hùng biện.

Vườn Tuileries, Đại lộ Louvre, Paris. Nhiều người khi đến thăm khu vườn Tuileries nằm thơ mộng bên dòng sông Seine tại thủ đô Paris năm ngoái đã có dịp khóc thét khi chứng kiến cảnh nhiều chú chuột cống “khổng lồ” chạy tự do trên thảm cỏ xanh mượt, bất chấp người nhộn nhịp qua lại gần đó.

Bức tường làm bằng gạch trong nhà hát Market (Seattle) hiện đã bị phủ kín bằng hàng chục ngàn bã kẹo cao su mà khách du lịch đến đây để lại. Truyền thống gắn bã kẹo cao su lên bức tường này đã tồn tại được khoảng 20 năm, và chính nó cũng là một trong những nét thu hút của địa điểm. Bức tường này đã được trang web du lịch TripAdvisor liệt vào danh sách những địa điểm du lịch mất vệ sinh nhất trên thế giới khi người ta đo được có những chỗ trên bức tường, lớp kẹo cao su dày đến 12cm và cao 5m.

Quảng trường St Mark nổi tiếng nhất Venice là nơi ngắm cảnh ưu thích của hơn 2 triệu lượt khách mỗi năm. Họ đến đây, ngồi tại quảng trường này để có nhìn thấy Cung điện Doge và Thánh đường St. Mark. Đàn bồ câu tập trung tại đây cũng là một trong những đặc trưng hút khách đến quảng trường. Song đám bồ câu này do sinh sản quá nhiều không những làm chật không gian, chặn tầm nhìn của du khách mà còn thải phân ngập các bậc cầu thang, thậm chí còn tấn công cả khách du lịch. Nhận thấy tình trạng không thể kiểm soát được, năm 2007, giới chức thành phố đã cấm du khách cho bồ câu ăn và bắt đầu nhốt chúng vào lồng để giảm số lượng bồ câu tập trung trên quảng trường.

Biển Chết – một hồ bơi nước mặn tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) được coi là bể bơi công cộng lớn nhất nước này. Theo ước tính mỗi lượt bơi có đến 10.000 người chen chúc nhau trong bể. Một báo cáo của Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, trong tổng số 5.639 hồ bơi công cộng tại 24 tỉnh được kiểm tra, có đến 10% hồ bơi mà lượng nước tiểu đo được trong nước vượt quá mức cho phép. Năm 2008, một người đàn ông đã thiệt mạng và 3.158 người khác bị ngộ độc nặng sau khi đến bơi tại bể Mao Mao ở Bắc Kinh và nuốt nước trong bể.

Du khách đến với khu rừng khỉ hiếm gần thủ phủ Ubud ở đảo Bali (Indonesia) được phép sờ và cho khỉ ăn. Khỉ tại đây được thả leo trèo tự do. Chỉ với nhưng nải chuối mua ngoài cổng vào, du khách có thể dễ dàng tạo dáng cùng những chú khỉ ngồi ngay trên đùi hay vai mình. Tuy nhiên, khỉ không phải là loài động vật sạch sẽ, trên người chúng có vô vàn các loài ký sinh và có thể lây lan chấy rận lên cơ thể người.

Theo số liệu của các nhà nghiên cứu tại Kings Cross, khí độc nitrogen dioxide đo được tại Oxford Street nhiều nhất trên thế giới, cao hơn rất nhiều so với Bắc Kinh (Trung Quốc) và Dhaka (Pakistan), và cao gấp 11 lần so với quy định cho phép của EU.

Hồng Hạnh (theo D.M)
Cận cảnh kì nghỉ xa hoa của Vua Saudi Arabia
Cận cảnh kì nghỉ xa hoa của Vua Saudi Arabia

Kì nghỉ xa hoa của Vua Saudi Arabia cùng đoàn tùy tùng 1.000 người đã khiến người dân tại vùng Vallauris (miền nam nước Pháp) tức giận vì những bất tiện do chuyến đi gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN