Bún chả Hương Liên “cháy hàng” vì Tổng thống Obama

Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tới quán bún chả Hương Liên trên phố Lê Văn Hưu để thưởng thức món ăn truyền thống của Việt Nam vào tối qua, nhiều người đã đổ xô đến địa chỉ này từ sáng 24/5 khiến quán hết sạch hàng để bán.

Bên trong quán, khách ngồi kín chỗ và phải chờ đợi lâu mới được phục vụ.

Nhiều người phải xếp hàng để mua bún chả mang về do không còn chỗ ngồi.


Nhân viên của quán đứng ở ngoài đường để thông báo quán hết chả, hết cả chỗ ngồi.

Nhiều người tò mò ngoái nhìn quán bún chả Hương Liên.

Đến gần trưa, tủ đựng đồ ăn chỉ còn mấy cọng rau sống.


Trước đó, nhân viên quán đã phải làm việc liên tục từ sáng để kịp phục vụ khách.

Theo một nhân viên tại quán bún chả, bình thường quán mỗi ngày phục vụ khoảng hơn 1.000 suất ăn, nhưng hôm nay ngay từ sớm, nhiều người đã đổ xô đến nên quán không phục vụ kịp, chỗ ngồi cũng hết nên chủ yếu bán cho khách đem về.

Quán bún chả Hương Liên ra đời năm 1993. Chả ở quán này nổi tiếng mềm, ngọt ngào và đậm đà, thơm mùi hành, khác với những quán khác. Nước chấm ở Hương Liên có độ ngọt vừa phải, hơi nghiêng về vị chua từ giấm.

Bún chả Hương Liên còn nổi tiếng với các loại nem hải sản, nem cua bể, chả xiên. Bánh đa nem gói chả rất giòn, được đặt hàng riêng từ Hải Phòng.

Nhiều người sau khi ăn còn chụp ảnh quán bún chả nơi Tổng thống Obama đã đến.


Lê Phú
Bí mật về người phụ nữ bên cạnh ông Obama ngày 23/5
Bí mật về người phụ nữ bên cạnh ông Obama ngày 23/5

Tổng thống Mỹ đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên của chuyến thăm chính thức Việt Nam. Trong hàng loạt hoạt động của ông Obama, người ta thường thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ mặc đầm xanh duyên dáng ở ngay kế bên. Vậy bà là ai?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN