Hơn 50 hộ dân tại khu đất dịch vụ 2 (phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) bức xúc khi phải sống trong cảnh đèn dầu leo lét nhiều năm qua. Sau khi mòn mỏi bởi chờ điện lưới quốc gia, những hộ gia đình có điều kiện đã tự mua dây điện và mua điện lưới từ các hộ dân trong làng gần đó. Những hộ dân khác khó khăn hơn, đành phải đi ở nhờ các gia đình người thân hoặc sống trong cảnh đèn dầu.
Điều đáng nói là sau khi báo chí phản ánh những tồn tại nơi đây, nhiều hộ dân đã bị cắt điện. Nhiều người dân vẫn đang tiếp tục gửi đơn kêu cứu, mong mỏi chính quyền địa phương có phương án khắc phục, bảo đảm quyền lợi chính đáng.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại khu đất dịch vụ 2, phường Đồng Mai:
Theo người dân, khi xây nhà, họ đã được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hợp pháp, nhưng không hiểu vì sao chưa được cấp điện lưới quốc gia.
Những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa đủ tiền mua điện từ các hộ dân trong làng gần đó, đang phải sống trong cảnh đèn dầu leo lét.
Là người dám đấu tranh, đòi quyền lợi cho các hộ dân, ông Tr.Đ.Th cho biết, hơn 10 năm mà điện lưới ở đây chưa được đấu nối, dù đã nộp đủ tiền xây dựng hạ tầng theo quy định là 82 triệu đồng/suất.
Đêm đến, ngoài ánh đèn dầu, người dân chỉ được tiếp cận với ánh sáng từ đèn pin.
Việc nấu ăn, tắm rửa... đều phụ thuộc vào đèn dầu.