Trưa 5/1, một vụ
nổ lớn phát ra từ căn phòng trọ của ngôi nhà số 229/72, đường Tây Thạnh, quận
Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh khiến 5 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên một
tiếng nổ lớn kinh hoàng, kèm theo lửa đã phát ra từ căn phòng trọ của ngôi nhà
trên khiến toàn bộ cánh cửa phía trước bắn tung ra ngoài đường. Ngoài ra, do sức
ép từ vụ nổ đã làm 4 căn nhà khác nằm đối diện đều bị vỡ kính.
Vụ nổ đã làm một thanh niên bị bỏng khá nặng
được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy và 4 nạn nhân bị thương gồm: Em Đặng Thành
Đạt (14 tuổi, học sinh Trường, THCS Lê Lợi bị thương vùng mặt); Nguyễn Văn Tự
(SN 1992, quê Nghệ An); Nguyễn Chí Đại (SN1992) và Lại Trung Công (26 tuổi, cùng
quê Hà Nam bị các mảnh vỡ của vụ nổ và lửa gây thương tích).
Nguyễn Văn Tự (SN 1992, quê Nghệ
An) cho biết: “ khi anh cùng 2 người bạn đi ăn
cơm vừa về đến trước cửa nhà nơi làm việc vừa dựng xe chưa kịp bước vào cửa nhà
thì vụ nổ xảy ra, các mảng kính và lửa bắn về phía chúng tôi, làm tôi bị cháy tóc
trên đầu và 2 người bạn thương ở chân”.
Qua quan sát, bình Gas 12kg vẫn
còn nguyên vẹn trong phòng trọ. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng PCCC công
an quận Tân Phú cùng công an phường Tây Thạnh nhanh chóng có mặt để xử lí, tiến
hành phong tỏa hiện trường.
Đến hơn
14h chiều cùng ngày, tại hiện trường vụ nổ vẫn ngổn ngang đồ đạc, kính vỡ bắn tung
tóe khắp mặt đường. Theo nhiều người dân sống lân cận, căn phòng trên được một
người thuê ở để làm hoa cầm tay cho cô dâu. Sáng cùng ngày tất cả đều rời phòng
trọ, sau đó có một thanh niên về mở cửa vào trong thì sự cố xảy ra.
Hiện công an quận Tân Phú đang phối hợp với
các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nổ.
Tin, ảnh: Lê Linh