Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng-Ụ Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào dự lễ khởi công Trường Mầm non Thanh Hà tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.
Giấc mơ có thật
Trung tuần tháng 7/2026, thời tiết vùng biên giới Nghệ An nắng nóng, nhưng ở khu sân trường mầm non nhỏ bé tại xã Kim Bảng rộn rã tiếng cười nói, tiếng loa đài và những ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng. Ngày khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng xây tặng đã trở thành ngày hội của người dân nơi đây.
Từ sáng sớm, các cô giáo đã tất bật chỉnh lại từng hàng ghế, chau chuốt lại những bộ quần áo tươm tất cho các em nhỏ. Những đôi mắt xoe tròn của trẻ thơ nhìn vào khu đất vừa được động thổ với vẻ tò mò, háo hức. Còn với những người dân bản địa, họ đến không chỉ để chứng kiến một buổi lễ, mà để tận mắt thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đang hiện hữu bằng những khối bê tông, sắt thép nghĩa tình.
Với cán bộ, giáo viên và nhân dân xã Kim Bảng, ngôi trường mới không chỉ là một công trình kiến trúc. Đó là kết quả của một niềm mong đợi ấp ủ suốt nhiều năm qua, là lời giải cho bài toán khó về điều kiện học tập vốn dĩ còn quá nhiều thiếu thốn giữa vùng biên thùy.
Công trình Trường Mầm non Thanh Hà có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, đây là nguồn kinh phí đặc biệt lớn đối với một xã biên giới và là món quà quý giá mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành tặng cho sự nghiệp giáo dục và đời sống người dân vùng biên giới.
Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giới thiệu: “Trường được xây dựng với 2 dãy nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn lên đến 1.646 m2, gồm 13 phòng chức năng. Trường thiết kế đầy đủ từ phòng làm việc của Ban Giám hiệu, phòng y tế đến các phòng học chuyên dụng như thể chất, mỹ thuật, âm nhạc, hệ thống bếp ăn đạt chuẩn...”.
Công trình được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất của những người lính. Từng viên gạch, từng khối cát đều mang theo cam kết về tiến độ và chất lượng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một ngôi trường đạt quy chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo nền tảng vững chắc để chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục những mầm non, tương lai của vùng biên giới.
Các cháu học sinh xã Kim Bảng vui mừng trong ngày khởi công Trường Mầm non Thanh Hà.
"Điểm tựa" trong lòng dân
Cô giáo Phạm Thị Huyền, giáo viên Trường Mầm non Thanh Hà, người đã dành cả tuổi thanh xuân đứng lớp tại Thanh Hà không giấu nổi sự xúc động khi nhớ về những ký ức khó quên. Cô Huyền cho biết, xã Kim Bảng nằm ở vùng thấp trũng, địa hình hiểm trở khiến nơi đây trở thành "rốn lũ" mỗi khi mùa mưa về. Có những năm, nước lên đột ngột trong 2 - 3 đợt vào tháng 8, tháng 9. Mỗi lần như vậy, các cô giáo lại phải hối hả "chạy đua" với dòng nước dữ.
“Mỗi khi nghe tin áp thấp nhiệt đới hay bão về, chúng tôi lại thắt lòng. Giáo viên phải huy động mọi nguồn lực để di chuyển bàn ghế, đồ dùng dạy học lên cao. Nhiều lần nước dâng nhanh quá, thiết bị hư hỏng, sách vở ướt nhẹp, việc dạy và học bị gián đoạn hoàn toàn. Nhìn các con không có chỗ học an toàn, chúng tôi đau lòng lắm”, cô Huyền nghẹn ngào chia sẻ.
Đại tá Trần Quang Trung cho biết: Điểm đặc biệt nhất của công trình Trường Mầm non Thanh Hà không chỉ nằm ở chức năng giáo dục. Ngôi trường được thiết kế với cấu trúc kiên cố, sẵn sàng trở thành nơi phòng, chống thiên tai khi cần thiết. Đây là giá trị nhân văn thiết thực, biến mái trường thành "lá chắn" bảo vệ người dân trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Đối với người dân Kim Bảng, sự xuất hiện của một công trình 2 tầng kiên cố giống như một phép màu. Ông Trần Nhân Tình, một người dân sinh sống lâu năm tại Kim Bảng, thấu hiểu hơn ai hết sự khốc liệt của những trận lũ dữ. “Ở đây, nước lũ dâng cao hơn 1,5 m là chuyện thường. Mỗi lần lũ về, cả bản làng bị chia cắt, người già và trẻ nhỏ phải sơ tán vất vả. Giờ đây, có ngôi trường của Bộ Quốc phòng xây dựng, bà con yên tâm lắm. Đây không chỉ là nơi con em nhân dân học chữ, mà còn là nơi chúng tôi tìm đến trú ẩn mỗi khi mùa mưa bão. Có Bộ đội Cụ Hồ chăm lo cho dân bản, chúng tôi mừng lắm”, ông Tình phấn khởi nói.
Sự kỳ vọng ấy cũng là niềm động viên lớn lao đối với đội ngũ sư phạm. Cô Trần Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Hà khẳng định, việc đầu tư này là sự hỗ trợ kịp thời, giải tỏa "cơn khát" về cơ sở vật chất đã xuống cấp từ lâu. Cô Tuyết cho biết: “Công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sẽ giúp chúng tôi nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhưng quan trọng hơn, đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Các thầy cô sẽ thêm yêu nghề, yên tâm cắm bản, bởi chúng tôi biết mình không đơn độc trong hành trình gieo chữ nơi biên cương”.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng-Ụ Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh với cô và trò Trường Mầm non Thanh Hà trong ngày khởi công công trình.
Việc khởi công Trường Mầm non Thanh Hà không đơn thuần là một dự án xây dựng cơ bản. Nhìn rộng hơn, đây là một phần trong chiến lược củng cố quốc phòng an ninh kết hợp với phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới.
Ở những nơi biên thùy xa xôi, mỗi một công trình dân sinh được hoàn thành là một viên gạch xây dựng nên "thế trận lòng dân" vững chắc. Khi điều kiện sống của nhân dân được cải thiện, khi trẻ em được học hành trong môi trường an toàn, niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội sẽ ngày càng được củng cố.
Hình ảnh những người lính biên phòng cùng các cán bộ Bộ Quốc phòng khảo sát từng mét đất, đôn đốc từng hạng mục công trình đã tô thắm thêm truyền thống "Quân với dân như cá với nước". Những người lính hôm nay không chỉ cầm súng bảo vệ biên cương, mà còn cầm bút, cầm bay, mang hơi ấm và tri thức đến với những bản làng xa xôi nhất.
Mai đây, khi tiếng trống trường rộn rã vang lên trong ngôi trường Thanh Hà mới, khi những mái đầu xanh trẻ thơ được vui chơi trong những phòng học đa năng hiện đại, người ta sẽ nhớ về lễ khởi công đầy ý nghĩa này.
Một mái trường an toàn sẽ là nơi khởi đầu cho những ước mơ thoát nghèo, là nơi ươm mầm cho những công dân tương lai của đất nước. Và hơn thế, giữa đại ngàn xanh thẳm của Nghệ An, công trình ấy sẽ mãi là một minh chứng sống động cho tình đoàn kết quân dân, điểm tựa vững chắc để người dân Kim Bảng vững vàng đi qua những mùa mưa bão, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.
Công trình Trường Mầm non Thanh Hà chính là đóa hoa đẹp nhất mà những người lính dành tặng cho trẻ em vùng biên, viết tiếp bản hùng ca về tình nghĩa đồng bào, đồng chí thiết thực và sâu nặng.