Làng hoa Tây Tựu được biết đến là một trong những nơi trồng hoa lớn nhất miền Bắc, cung ứng hoa tươi phục vụ nhu cầu của không chỉ người dân Hà Nội, mà còn cho nhiều tỉnh thành miền Bắc.
Dịch COVID-19 đã khiến người làm nghề trồng hoa tại Tây Tựu “điêu đứng”, khi không thể bán được hàng.
Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại vườn hoa Tây Tựu, thời gian này đang là lúc các loại hoa vào vụ thu hoạch, nhưng dịch bệnh COVID-19 khiến đầu ra hầu như không có. Các loại như cúc, ly, thược dược… đã đến độ hoa bung nở, tới ngày cắt bán nhưng vẫn phải “nằm trên ruộng”. Giá hoa đã rớt tối thiểu 50% nhưng vẫn không thể bán được.
Có những hộ nông dân phải phá bỏ ruộng để trồng loại hoa mới.
Hoa vào độ nở rộ nhưng phải bị chặt bỏ lại ngay tại ruộng.
Không có người mua hoa, người nông dân đành ngậm ngùi bỏ ruộng, không trồng nữa, chờ hết dịch COVID-19.
Những mảnh ruộng bỏ không canh tác - điều chưa từng có ở làng hoa Tây Tựu.
Cả một ruộng hoa cúc bỏ héo khô.
Hoa bị vứt bỏ chất đống bên bờ ruộng.
Thiệt hại nặng nề nhất giai đoạn này chính là hộ trồng hoa ly, bởi giá giống hoa cao, mất nhiều chi phí chăm sóc
Trước đây bó hoa ly loại 5 tai có giá khoảng 270.000 đồng/bó 10 cành, giờ đây chỉ khoảng 80.000 đồng/bó 10 cành.
Cùng cảnh ngộ “hoa cười người khóc”, gia đình bà Nguyễn Thị Lan (Tây Tựu – Hà Nội) cũng đang bó những bông cúc trắng đem ra chợ bán được đồng nào hay đồng đấy, hy vọng vớt vát lại chút vốn.
“Hoa rớt giá khiến tất cả người làm nghề trồng hoa điêu đứng chứ không riêng một nhà nào. Tất cả đều thua lỗ rất nhiều vì giá bán hoa không đủ tiền giống chứ chưa tính đến chi phí phân bón, nhân công, điện thắp sáng” - ông Lê Công Thanh cho biết.