Hà Nội trong thời khắc thiêng liêng tiễn biệt

Cùng với cả nước, người dân Hà Nội hôm nay sống trong tình cảm thiêng liêng, tiếc thương vị tướng tài ba, đức độ. Không chỉ các cơ quan, công sở, nơi công cộng mới treo cờ rủ mà nhiều người dân Thủ đô đã treo cờ rủ khắp các khu phố, ngõ xóm để tưởng niệm vị Đại tướng của nhân dân, của dân tộc.

 

Từng dãy phố treo cờ rủ, thể hiện niềm tiếc thương của người dân. Ảnh: Hoàng Trang

 

Người Hà Nội dường như ai cũng hiểu thời khắc này là thiêng liêng để tri ân Đại tướng. Tại các ngã tư đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội, sáng nay không phải chỉ vì có bóng dáng của cảnh sát giao thông hay bóng áo xanh tình nguyện mà người dân mới chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông. Dường như, ai cũng hiểu rằng, trong thời khắc thiêng liêng như này, mọi hành động dù rất nhỏ như chấp hành giao thông, không bấm còi xe, không chen lấn khi tham gia giao thông hoặc có những nghĩa cử, việc làm cao đẹp… cũng là để để xứng đáng với Người. Ở khu vực xung quanh nhà tang lễ số 5 TrầnThánh Tông, nơi cửa hành lễ viếng Đại tướng, nhiều người dân đã tự nguyện chuẩn bị sẵn những suất ăn, đồ uống miễn phí để phát cho những người dân đi viếng Đại tướng.

 

Có mặt từ lúc trởi chưa sáng để phục vụ Lễ Quốc tang là các chiến sỹ cảnh sát giao thông và các bạn sinh viên tình nguyện. Thu Hương, sinh viên năm thứ 3 của ĐH Dược Hà Nội vừa dắt một cụ già qua đường Lý Thường Kiệt vừa chia sẻ: “Em rất vinh dự được cùng các bạn trẻ của Hà Nội tham gia đội tình nguyện. Đêm qua, mặc dù đã xác định cần có sức khỏe để cả ngày hôm nay còn đi tình nguyện mà em cũng không thể nào chợp mắt nổi. Những suy nghĩ về cuộc đời cách mạng, nhân cách, đức độ của Đại tướng khiến em rất cảm phục. Tấm gương của Đại tướng giúp thế hệ trẻ chúng em hiểu rằng, thế hệ trẻ phải phấn đấu đóng góp nhiều hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, xứng đáng với thế hệ cha anh”. Được biết, trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang Thành đoàn Hà Nội đã huy động 6.400 đoàn viên, thanh niên tham gia phục vụ, hướng dẫn nhân dân vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 

Thanh niên tình nguyện dẫn đường các cựu chiến binh đến khu vực lễ viếng. Ảnh: TTXVN

Điều thiêng liêng nhất và cao thượng nhất trong thời điểm này vẫn là lòng dân hướng về Đại tướng. Mặc dù phải đến 11 giờ, người dân mới được vào viếng Đại tướng nhưng từ sáng sớm, tại khu vực xung quanh nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông như đường Lý Thường Kiệt, vườn hoa Pastuer… đã có rất đông người dân tập trung chờ tham gia lễ viếng. Ở khu vực có màn hình lớn được bố trí ngay đầu đường Trần Thánh Tông, có rất đông người tập trung để theo dõi lễ viếng trong không khí hết sức trang nghiêm, xúc động. Rất nhiều cựu chiến binh trong những bộ quân phục gắn huân, huy chương đã có mặt để tiễn đưa người Anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều người dân từ các tỉnh cũng đã tập trung về Hà Nội tham dự lễ viếng với mong muốn được nhìn vị Đại tướng mà mình kính trọng lần cuối.

 

Sáng 12/10/2013, rất đông người dân Thủ đô tập trung tại khu vực vườn hoa Pasteur, trước Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), để xem truyền hình trực tiếp Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: TTXVN


Ở nhiều khu dân cư, người dân đã tập hợp lại để cùng nhau đón chờ xem các chương trình truyền hình về lễ viếng Đại tướng, cùng nhau đọc các bài báo và xem các bức ảnh về Đại tướng. Bác Nguyễn Hoàn Đạt, một cựu chiến binh ở tổ 16B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: “Trong những ngày này, thông tin về Đại tướng tràn ngập các báo giúp cho người dân hiểu rõ hơn về cuộc đời hoạt động cách mạng về nhân cách cao đẹp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

 

Không chỉ người dân Việt Nam mà cả người nước ngoài đang có mặt ở Thủ đô cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc Đại tướng. Cô Susan, một giáo viên người Úc chia sẻ: Tôi biết Đại tướng là người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Tôi cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của người dân Việt Nam với vị Đại tướng của mình”. Đến từ đất nước Nhật Bản, cô Noriko Yagi , hiện đang làm việ tại Hà Nội cũng đã có mặt tại khu vực Tăng Bạt Hổ để theo dõi lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cô Yagi cho biết, cô đã đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng không có cơ hội được vào trong, nên sáng nay cô đã cùng người bạn người Bỉ, anh Kolia đến tiễn biệt Đại tướng. “Tôi rất ngưỡng mộ Đại tướng cũng như chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của dân tộc Việt Nam. Năm 2001, tôi cũng đã trực tiếp đến thăm quan chiến trường Điện Biên Phủ”, cô Yagi cho biết.

 

PV

Tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở nước ngoài

Trong ngày đầu tiên của phiên họp thường kỳ tiến hành vào 10/10, Quốc hội Venezuela đã thảo luận và thông qua Nghị quyết tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN