Đội mưa chờ vào viếng Đại tướng

Từ nửa đêm đến sáng 12/10, trời Quảng Bình tuôn mưa tầm tã và mặc dù 7 giờ 30 phút mới chính thức diễn ra lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại UBND tỉnh Quảng Bình nhưng nhiều người đã đội mưa mang theo vòng hoa đến từ rất sớm.

 





Trong lúc các đoàn lần lượt vào viếng, hàng ngàn người xếp hàng chờ trật tự mặc cho trời mưa to. Trong dòng người có nhiều cụ già, em nhỏ, lặn lội từ xa xôi đến. Từ 6 giờ 30, trước cổng UBND tỉnh, hàng trăm thanh niên Quảng Bình mang theo hình Đại tướng có mặt. Em Nguyễn Thị Tâm tâm sự: “Bác Giáp là tấm gương sáng, người anh hùng vĩ đại của dân tộc mà thanh niên chúng em quyết tâm noi theo để rèn luyện phẩm chất cho bản thân mình. Chúng em đến đây để gửi tới Người nén tâm nhang”.

 



Quảng Bình một màu mưa xám, như hòa cùng niềm thương tiếc với Đại tướng kính yêu, người con ưu tú của đất này.


Tin tức ghi lại những hình ảnh xúc động tại lễ viếng Đại tướng ở quê nhà:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Lê Sơn

Đồng bào xúc động theo dõi lễ viếng Đại tướng
Đồng bào xúc động theo dõi lễ viếng Đại tướng

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, đông đảo người dân từ khắp nơi đã đổ về khu vực nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để theo dõi lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN