Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

'Hà Nội nghĩa tình' cùng những hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19

Ngày 17/9, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 614 triệu đồng, tương đương với gần 20.500 suất cơm từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) để tiếp tục triển khai giai đoạn 4 chương trình “Hà Nội nghĩa tình: Triệu bữa cơm - Tấm lòng người thợ điện”.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến tiếp nhận bảng tượng trưng số tiền hơn hơn 614 triệu đồng từ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Lê Quang Thái. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Chương trình được triển khai trong 10 ngày (bắt đầu từ 17/9), mỗi ngày có khoảng 2.050 suất cơm (trị giá 30.000 đồng/suất), kèm một hộp sữa bổ sung dinh dưỡng sẽ được các tình nguyện viên chuẩn bị, chế biến, đóng hộp tại các “Bếp xanh thanh niên” và trao đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC Trịnh Thị Kim Ngân cho biết, toàn bộ nguồn lực ủng hộ cho chương trình là do cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên Tổng Công ty quyên góp, với mong muốn san sẻ yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn, trong số đó có nhiều khách hàng sử dụng điện của EVNNPC là những bệnh nhân nghèo đang ở lại Thủ đô khám, chữa bệnh, công nhân lao động mất việc, sinh viên khó khăn chưa thể trở về các tỉnh, thành phố phía Bắc. Chương trình cũng thể hiện trách nhiệm, tấm lòng của cán bộ, công nhân viên ngành Điện với cộng đồng, xã hội.

Tiếp nhận và cảm ơn sự ủng hộ của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên EVNNPC, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến đánh giá, 3 giai đoạn trước của chương trình “Hà Nội nghĩa tình - Triệu bữa cơm” đã tạo được hiệu ứng tích cực, thu hút sự ủng hộ của rất nhiều tổ chức, cá nhân, để các “Bếp xanh thanh niên” liên tục "đỏ lửa" gần 2 tháng qua. Từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội đến nay, chương trình đã nấu và trao 130.000 suất ăn tới những hoàn cảnh khó khăn.

Với sự tiếp sức của cán bộ, công nhân viên, đoàn viên, thanh niên EVNNPC, giai đoạn 4 của chương trình dự kiến có gần 40.000 suất cơm nghĩa tình tiếp tục trao tới tận tay người nhận. 

Các đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, được định kỳ xét nghiệm COVID-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch trong suốt quá trình chuẩn bị, nấu và đưa các suất ăn đến các địa điểm trên khắp thành phố.

* Cũng trong dịp này, Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội phối hợp với Quỹ Stronger with AmserS (SAS) của Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam đã trao tặng vật phẩm y tế cho lực lượng tình nguyện viên Thủ đô tham gia chống dịch tại các địa phương phía Nam.

Tại chương trình, đại diện Quỹ SAS đã trao tặng: 7.600 chiếc khẩu trang N95, 53.500 khẩu trang y tế 4 lớp, 1.300 bộ đồ bảo hộ y tế cấp II, 1.350 tấm chắn giọt bắn, 1.500 “Túi y tế cá nhân SAS” với tổng trị giá vật phẩm là 352 triệu đồng. Trong mỗi “Túi y tế cá nhân SAS”, có các loại thuốc, vật dụng y tế thiết yếu gồm: gói oresol, băng urgo, thuốc hạ sốt, dầu gió, thuốc chống muỗi, nước muối sinh lý, salonpas…

Chủ tịch Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam Mai Thanh Hà chia sẻ, những vật phẩm giá trị không lớn nhưng sẽ góp phần giúp các tình nguyện viên tự chăm sóc, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là lời chúc ý nghĩa của Ban tổ chức và các nhà tài trợ gửi tới tình nguyện viên “Mạnh mẽ xông pha - Mạnh khỏe về nhà”.

Bày tỏ lời cảm ơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ, với tinh thần “Toàn quốc vì tuyến đầu chống dịch”, gần 2.000 tình nguyện viên đã chi viện cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Các vật phẩm y tế này sẽ được gửi ngay vào TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng tình nguyện viên Thủ đô đang có mặt tại các điểm nóng về dịch bệnh.

Kim Anh (TTXVN)
Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất của Hà Nội: 'Đã có lúc tôi tưởng hết hi vọng'
Bệnh nhân COVID-19 nặng nhất của Hà Nội: 'Đã có lúc tôi tưởng hết hi vọng'

Bệnh nhân Hoàng Văn Ngọc đã may mắn được cứu sống sau những ngày chạy ECMO tưởng không qua khỏi, nhờ những nỗ lực của bác sĩ và nghị lực của chính người bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN