Đốt rơm cháy nhà, hai anh em thiệt mạng

Khi đi học về, Trường và Triều đã cùng bạn tên là Hoài rủ nhau đốt đống rơm sau nhà chơi, rồi vào nhà, không may lửa cháy lan vào nhà.


Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 22/10, tại nhà anh Phạm Văn Quang ở thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên làm hai cháu bé tử vong là Phạm Tấn Trường (3 tuổi, con anh Quang) và Nguyễn Nhật Triều (4 tuổi, cháu anh Quang).

Theo người dân, ngọn lửa bùng cháy khi vợ chồng anh Quang đi vắng. Nhiều người dân sống xung quanh phải đập tường, dùng nước dập lửa, nhưng vẫn không cứu được hai cháu Trường và Triều.

Được biết, sáng cùng ngày, khi đi học về, Trường và Triều đã cùng bạn tên là Hoài rủ nhau đốt đống rơm sau nhà chơi, rồi vào nhà, không may lửa cháy lan vào nhà. Cháu Hoài kịp chạy nên thoát nạn.

Cũng trong ngày 22/10, lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Yên cho biết, hai bé gái song sinh Tô Khánh Duyên và Tô Khánh Ngân (30 tháng tuổi) bị ngộ độc phơi nhiễm thuốc dược chất đã được chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình, mẹ của hai bé là chị Nguyễn Thị Thảo (21 tuổi, ở thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) đã pha thuốc diệt cỏ vào bình sữa cho con uống, rồi mình tự uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Bác sỹ Hoàng Kim Châu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa xác nhận, ba mẹ con thị Thảo nhập viện lúc 20 giờ 45 phút ngày 18/10. Bệnh viện cấp tốc rửa ruột cho chị Thảo tại chỗ nên hiện đã qua cơn nguy kịch, còn hai cháu bé phải chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Thế Lập (TTXVN)
“Lỗ hổng” trong quản lý  cháy nổ tại chung cư
“Lỗ hổng” trong quản lý cháy nổ tại chung cư

Nhiều vụ cháy liên tục xảy ra thời gian qua bị các khu chung cư cao tầng khiến người dân lo lắng. Đáng ngại hơn, mỗi khi có cháy xảy ra là trách nhiệm lại bị đùn đẩy. Điều này khiến nhiều cư dân sống ở chung cư cảm thấy lo lắng cho tính mạng và tài sản của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN