Các y bác sĩ Trạm Y tế xã Bình Ninh cùng bà Mười Hai, bạn của liệt sĩ Tiến, thắp hương tại Bia tưởng niệm hai nữ Anh hùng LLVTND Việt Nam, liệt sĩ ngành y tế Lê Thị Ngọc Tiến và Lê Thị Lệ Chi ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp.
Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng
Ông Trần Hoàng Nhật Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Năm 2005, hai nữ liệt sĩ ngành Y tế Lê Thị Ngọc Tiến và Lê Thị Lệ Chi được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hai đồng chí là những người cộng sản kiên trung, bất khuất, xứng đáng là tấm gương sáng của ngành Quân - Dân y, người thầy thuốc Việt Nam để các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế học tập, noi theo.
Bia tưởng niệm hai nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ nay là xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp nhằm tưởng nhớ và tri ân những đóng góp, hy sinh cao cả của hai chị đối với địa phương. Công trình đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, góp phần bồi đắp nhân cách, đạo đức cho thế hệ trẻ.
Theo tư liệu lịch sử, sáng 16/4/1972, lực lượng bảo an quận do tên Quận phó chỉ huy đã tấn công khu vực trạm xá. Thời điểm đó, trạm còn 18 thương binh đang điều trị. Đồng chí Lê Thị Ngọc Tiến, Trạm trưởng, cùng đồng đội khẩn trương đưa toàn bộ thương binh xuống hầm bí mật, ngụy trang cẩn thận rồi quay lại bảo vệ căn cứ. Không may, địch phát hiện được cửa hầm và bao vây, hai chị rơi vào tay chúng.
Bia tưởng niệm hai nữ Anh hùng LLVTND Việt Nam, liệt sĩ ngành y tế Lê Thị Ngọc Tiến và Lê Thị Lệ Chi ở xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp.
Trong suốt một ngày đêm bị tra tấn dã man, hai nữ cán bộ quân y vẫn kiên quyết giữ vững khí tiết, không khai báo, quyết bảo vệ bí mật và an toàn cho các thương binh chỉ cách nơi giam giữ không xa. Trước sự tàn bạo của kẻ thù, hai chị vẫn một lòng son sắt với cách mạng và đã anh dũng hy sinh, bảo toàn tính mạng cho 18 thương binh trong trạm xá.
Khi nhắc đến hai nữ anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Ngọc Tiến và Lê Thị Lệ Chi, ông Nguyễn Văn Tư (xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp), người cựu chiến binh của Huyện đội Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ và là cháu của liệt sĩ Lê Thị Ngọc Tiến kể lại: "Cô tôi ngày xưa đẹp, dịu hiền, học y tá nên rất "mát tay" khi băng bó, chữa trị cho anh em bệnh binh cũng như bà con ở khu vực đóng quân của trạm. Thương binh rất quý mến cô vì tính chịu khó, không ngại vất vả khi chuyển bệnh xuống hầm hoặc tránh càn. Lúc bươn chải lo lắng cho hàng chục thương binh ở Bến Tre, cô nghe tin người yêu là y tá Nguyễn Văn Lượm (cùng đơn vị) hy sinh, cô vẫn cố kìm nén nỗi đau để chăm sóc các bệnh binh"…
Bà Nguyễn Thị Mười Hai, Bí thư ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp (nguyên Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ) không giấu được xúc động khi nhắc về người bạn thân – liệt sĩ Lê Thị Ngọc Tiến.
Bà kể: “Tiến có dáng người mảnh khảnh nhưng rất cá tính, quyết đoán. Khi còn công tác chung tại đơn vị quân y, cô ấy luôn xốc vác, thường nhận phần việc nặng nhọc thay cho chị em. Dáng người nhỏ bé nhưng Tiến có thể vừa bơi qua sông vừa đội cả thúng gạo. Trước ngày Tiến hy sinh, bà đang đi công tác nên khi nghe tin, không thể tin đó là sự thật. Đến giờ, bà vẫn nhớ rõ ước mong của bạn mình trong đêm cuối cùng ngủ chung ở đơn vị: mong đất nước sớm hòa bình để được học lên bác sĩ, có điều kiện chăm lo sức khỏe cho bà con tốt hơn.
Đại tá Lê Dũng, nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang cũ (nay là tỉnh Đồng Tháp), nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 Biệt động thành phố Mỹ Tho, là em ruột của nữ anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Lệ Chi kể lại một kỷ niệm sâu sắc về lần cuối cùng gặp người chị thân yêu: "Vào khoảng năm 1969, tôi đang học lớp chính trị viên đại đội ở Hậu Mỹ thì chị Chi cũng đang theo học lớp y sĩ ở đây. Hai chị em ở cách nhau con kinh Nguyễn Văn Tiếp nhưng chưa gặp mặt thì địch càn vào cứ, bắt được một số anh em cán bộ nên cả hai chị em đều không biết ra sao. Đến chiều, gặp mặt, hai chị em mừng lắm! Chị hỏi "Đi học có tiền xài không?" rồi đưa cho tôi 2 trong 4 chỉ vàng mang theo trong người… Chia tay về đơn vị, tôi chia sẻ với anh em xài hết số vàng này. Thời gian sau, khi gặp lại lần nữa ở biên giới, chị Chi thấy quần áo tôi mặc hơi cũ nên hỏi tiền đây sao không mua quần áo mới, tôi trả lời xài hết rồi. Chị chỉ trách một câu "Cậu mày cứ vậy!" rồi đi mua cho tôi 4 thước vải mới để may áo và căn dặn cố gắng học tập tốt để về chiến đấu cho giỏi... Đó cũng là lần cuối mà tôi gặp chị Chi cho đến khi nghe tin chị hy sinh!".
Các y bác sĩ Trạm Y tế xã Bình Ninh nghe bà Nguyễn Thị Mười Hai (thứ hai, phải sang), bạn công tác với Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Lê Thị Ngọc Tiến, kể lại giây phút hy sinh của hai nữ liệt sĩ.
Đại tá Lê Dũng, xúc động kể về lần gặp cuối cùng với chị: Khoảng năm 1969, ông học lớp chính trị viên đại đội ở Hậu Mỹ, còn chị gái theo học lớp y sĩ cũng tại đây. Hai chị em đóng quân cách nhau con kinh Nguyễn Văn Tiếp nhưng chưa kịp gặp mặt thì địch tràn vào căn cứ, bắt một số cán bộ, nên hai chị em mất liên lạc. Đến chiều gặp lại, hai chị em mừng lắm. "Chị hỏi tôi: ‘Đi học có tiền xài không?’ rồi đưa cho tôi 2 trong 4 chỉ vàng mang theo. Sau này gặp lại ở biên giới, thấy em mặc bộ quần áo đã cũ, chị hỏi sao không mua đồ mới. Tôi nói đã dùng hết tiền rồi. Chị chỉ trách yêu: ‘Cậu mày cứ vậy!’ rồi mua cho tôi bốn thước vải để may áo, dặn cố gắng học tập, chiến đấu cho tốt… Đó cũng là lần cuối tôi gặp chị, trước khi nghe tin chị hy sinh", ông Dũng kể.
Gương sáng tiếp nối
Bác sĩ Ngô Phúc Thịnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã đều đến dâng hương tại Bia tưởng niệm hai nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Lệ Chi và Lê Thị Ngọc Tiến để tri ân sự hy sinh cao cả, tinh thần kiên trung, bất khuất của các chị – những người đã sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ thương binh và cơ sở cách mạng. “Tấm gương của hai nữ anh hùng đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ y, bác sĩ trạm y tế, nhắc nhở chúng tôi không ngừng rèn luyện y đức, nâng cao chuyên môn, tận tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân,” bác sĩ Thịnh chia sẻ.
Trong năm qua, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Bình Ninh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được thực hiện thường xuyên giúp nâng cao kiến thức cơ bản trong nhân dân. Công tác khám chữa bệnh được quan tâm, đảm bảo đủ thuốc thiết yếu, cung cấp thuốc an toàn hợp lý, không để xảy ra sai sót về chuyên môn. Số lượt khám chữa bệnh năm vừa qua đạt 24.464 lượt, khám Bảo hiểm y tế đạt 7.766 lượt. Công tác phòng, chống dịch được chú trọng, các hoạt động phòng ngừa được thực hiện tích cực và chủ động. Chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn và hiệu quả ngày càng cao.
Các bệnh phong, lao, HIV/AIDS được quản lý và điều trị tốt thông qua công tác vãng gia, tư vấn hạn chế lây lan trong cộng đồng. Công tác y học cổ truyền, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, quản lý bệnh không lây nhiễm từng bước hoạt động hiệu quả và đạt chất lượng cao.
Ngoài ra, các cá nhân và tập thể được Trung tâm Y tế khu vực và Ủy ban nhân dân xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp khen tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể lao động tiên tiến…