Những ngày đầu năm, lượng người đổ về Hà Nội rất đông. Theo phản ánh của một số hành khách, nhà xe nào cũng tăng giá vé so với ngày thường.
Ngày 7/2/2014 tại bến xe Mỹ Đình, chị Trần Thị Thuận, 26 tuổi, quê ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết: “Hôm nay tôi từ Tân Kỳ (Nghệ An) ra Hà Nội để lên Thái Nguyên thăm nhà nội, xe chen chúc và giá vé tăng lên 50.000 đồng so với mức 150.000 đồng ngày thường”. Chị Thuận cho biết thêm: Ngày 25 cận Tết, chị đi xe từ Sài Gòn về Tân Kỳ mất 1,4 triệu đồng, dù giá vé cao hơn gấp đôi ngày thường nhưng cũng phải chấp nhận để được về quê ăn Tết. May mắn hơn những người khác phải ngồi sàn xe, chị Thuận vẫn được ngồi ghế vì ra sớm.
Hành khách xuống xe vẫn bị xe lai, taxi chen lấn để giành giật khách. |
Bà Nguyễn Thị Sải, 64 tuổi, ở Hạ Đình, Thanh Xuân (Hà Nội) nói: “Xe đi từ Nam Định lên, chúng tôi đều có ghế ngồi nhưng giá vé lại tăng lên 30.000 đồng so với giá cũ là 70.000 đồng, người dân như tôi chỉ đành chịu chứ biết nói gì, về được tới nhà là tốt rồi…”.
“An ninh trật tự của bến xe những ngày đầu năm 2014 được đảm bảo, các đầu xe vận chuyển hành khách thông suốt và xử lý nghiêm những nhà xe vi phạm như: chở hành khách quá mức, thu giá vé cao hơn so với quy định của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Các xe xuất bến, nhân viên bến xe sẽ lên kiểm tra xem xe có vi phạm không để kịp thời xử lý, đảm bảo quyền lợi cho hành khách”. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe khách phía Tây (Bến xe Mỹ Đình) |
Ngày 25/1/2014, anh Trần Ngọc Anh đi từ Lai Châu về Hà Nội với giá vé 500.000 đồng, ngày bình thường chỉ có 350.000 đồng; từ Hà Nội về huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) giá vé ngồi sàn chật cứng là 250.000 đồng, tăng 130.000 đồng so với ngày thường được nằm giường. Anh Ngọc Anh cho biết: “Trên xe về người dân chen chúc ngồi cả sàn, qua mấy trạm công an giao thông thì thấy các anh công an giao thông tuýt còi kiểm tra nhưng không thấy công an lên xe để chứng kiến cảnh người ngồi, người quỳ. Xe vẫn cứ chạy…”.
Vào dịp trước và sau Tết, nhu cầu đi lại của hành khách tăng quá cao, lợi dụng tình trạng này các nhà xe “làm giá” không đúng theo bản niêm yết giá vé cố định theo Thông tư 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT. Người dân để được về quê ăn Tết, quay trở lại Hà Nội làm việc thì phải chấp nhận, kêu được gì, kêu với ai? Thanh minh về tăng giá vé, gặp anh Nguyễn Văn Tiến, chủ nhà xe Thủy Chính chạy tuyến Phú Thọ - Hà Nội, nói: Được mấy ngày cận Tết, có nhiều khách nên nhà xe cũng tận dụng chở thêm người, tăng thêm giá vé để bù cho những ngày không có khách cũng không ăn thua… Anh Tiến bỏ lửng câu, nhưng chúng tôi hiểu làm nghề xe khách đường dài còn nhiều khoản phải chi.
Người dân ngồi chờ xe ở bến Mỹ Đình được thoải mái và đảm bảo an ninh. |
Tại bến xe Mỹ Đình chiều ngày 7/2, người lên xuống xe chen lấn. Xe mang biển số 22B - 00018 theo tuyến Na Hang - Tuyên Quang - Mỹ Đình nhập bến Mỹ Đình cửa xe mới hé mở nhưng có tới hai đến ba người chen để xuống, tài xế taxi, xe lai thì xô đẩy để tranh giành khách. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe khách phía Tây cho biết: Trong 7 ngày đầu năm, bến xe Mỹ Đình đã nhận từ đường dây nóng đình tải 10 trường hợp các nhà xe chở quá số người quy định, tự thu giá vé cao hơn ngày thường. Những trường hợp vi phạm nặng thì bến xe Mỹ Đình sẽ kiến nghị với Sở GTVT Hà Nội để xử lý.
Bài và ảnh: Việt Hoàng