Ngay từ sáng sớm, tại nhà văn hóa thôn Thạch, nơi đặt hòm phiếu số 10 của đơn vị bầu cử số 2 các thành viên tổ bầu cử đã có mặt để rà soát, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Từ trang trí khu vực bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, đến việc kiểm tra cơ sở vật chất đều được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm đúng quy định.
Tại đơn vị bầu cử số 2, hòm phiếu số 10 thuộc thôn Thạch (xã Tây Phương, Hà Nội).
Cán bộ thuộc tổ bầu cử có mặt tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị các phần việc sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.
Trong số các cử tri của thôn Thạch, cụ bà Đặng Thị Chín (104 tuổi) là một trường hợp đặc biệt. Trải qua hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh anh và niềm háo hức mỗi khi đến ngày bầu cử. Dù tuổi đã cao, cụ Chín vẫn duy trì nếp sinh hoạt tự lập: Tự nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc bản thân, ít khi nhờ đến con cháu.
Cụ Chín còn khiến nhiều người bất ngờ bởi trí nhớ rất tốt. Cụ có thể kể rành rọt về 5 người con, 25 người cháu và gần 20 chắt trong gia đình, thậm chí nhớ rõ từng chắt đang ở độ tuổi nào, ai sắp lập gia đình.
Với cụ, mỗi lần đi bầu cử là một niềm vui giản dị, nhưng thiêng liêng. “Tôi đã trải qua nhiều kỳ bầu cử của đất nước. Mỗi lần đến ngày bỏ phiếu, trong lòng lại thấy hồi hộp, phấn khởi. Đi bầu cử không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của người dân với đất nước”, cụ Chín chia sẻ. Cụ cho biết trong ngày bầu cử sắp tới, dù phải chống gậy, cụ vẫn sẽ tự đi bộ ra nhà văn hóa thôn để trực tiếp bỏ phiếu.
Ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử thôn Thạch, xã Tây Phương thăm hỏi cụ bà Đặng Thị Chín.
Bằng mừng thọ của Ban chấp hành Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam trao cho cụ bà Đặng Thị Chín.
Cụ Chín rất mong chờ ngày đi bầu cử.
Không chỉ riêng cụ Chín, nhiều cử tri cao tuổi tại thôn Thạch cũng đang chờ đợi ngày bầu cử với tâm trạng đầy háo hức. Cụ bà Nguyễn Thị Nếp (97 tuổi) hay vợ chồng cụ Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi) đều bày tỏ niềm vui khi được tiếp tục thực hiện quyền công dân của mình.
Từng có 6 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cụ Nguyễn Quốc Dũng vẫn nhớ rõ những tháng ngày chiến đấu ác liệt tại Hải Phòng. Cụ kể có những thời điểm phải trực tiếp chiến đấu, dùng súng 12 ly 7 bắn trả máy bay địch nhiều lần trong ngày.
“Khi nhớ lại chiến tranh, tôi vẫn còn ám ảnh bởi sự khốc liệt của bom đạn, nhất là những lần phải tìm kiếm đồng đội trong đống đổ nát sau các trận đánh. Hòa bình hôm nay vì thế càng trở nên quý giá”, cụ Dũng chia sẻ.
Danh sách và tiểu sử các ứng cử viên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo cụ, chứng kiến đất nước ngày càng phát triển sau chiến tranh là niềm vui lớn. Cụ thường xuyên theo dõi thời sự để nắm bắt tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên trong kỳ bầu cử lần này, cụ Dũng cho rằng nhiều người có trình độ, kinh nghiệm thực tiễn và gắn bó với cơ sở. Trong ngày bầu cử, cụ dự định sẽ đạp xe đến điểm bỏ phiếu để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. “Chúng tôi hy vọng những người được bầu sẽ gần dân, hiểu dân và thực sự có trách nhiệm với cử tri”, cụ Dũng bày tỏ.
Trong không khí rộn ràng ấy, hình ảnh những cử tri cao tuổi chờ ngày cầm lá phiếu trên tay không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân, mà còn góp phần làm nên ý nghĩa sâu sắc của ngày hội bầu cử trên khắp mọi miền đất nước.