Tết là thời điểm để mỗi người tạm gác lại bộn bề cuộc sống, trở về bên gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để thực hiện mong ước đoàn tụ cùng gia đình trong dịp này. Thấu hiểu điều đó, tổ chức Công đoàn nhiều năm qua đã duy trì các chương trình hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động có cơ hội về quê đón Tết.
Lễ khởi hành chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” tại Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Hiểu được nỗi trăn trở của đoàn viên, người lao động, nhất là những người con xa quê hương, trong nhiều năm qua, cùng với các hoạt động chăm lo, hỗ trợ giúp anh chị em đoàn viên, người lao động đón Tết an vui, ấm áp thì Công đoàn TP Hồ Chí Minh nói riêng và tổ chức Công đoàn trong cả nước nói chung luôn dành nhiều nguồn lực để trao tặng những tấm vé xe, vé tàu, vé máy bay giúp các anh chị đoàn viên, người lao động nhiều năm chưa về quê ăn Tết được trở về sum vầy cùng gia đình sau một năm lao động vất vả".
Ông Bùi Thanh Nhân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc.
Với tinh thần nhân văn đó, dịp Tết Bính Ngọ 2026, LĐLĐ Thành phố đã dành nguồn kinh phí lớn để hiện thực hóa giấc mơ đoàn viên của hàng ngàn lao động. Cụ thể, Công đoàn Thành phố đã hỗ trợ 2.293 vé tàu (7,6 tỷ đồng), 820 vé máy bay (2,6 tỷ đồng) và 5.000 vé xe (6 tỷ đồng) cho những trường hợp khó khăn với tổng kinh phí lên đến khoảng 16,2 tỷ đồng.
Nụ cười rạng rỡ của công nhân khi cầm trên tay tấm vé nghĩa tình, chính thức bắt đầu hành trình về quê sum họp cùng gia đình.
Trong không khí rộn ràng của buổi lễ khởi hành, nhiều người lao động không giấu được sự xúc động khi cầm trên tay tấm vé nghĩa tình.
Chị Lê Thị Thúy, công nhân Công ty Shindong chuẩn bị lên xe về Đà Nẵng chia sẻ: "Bốn năm rồi em chưa được về quê ăn Tết. Năm nay được Công đoàn hỗ trợ, em rất vui và xúc động. Nhờ có cơ hội này mà em được về thăm ba mẹ, chứ không được về sum họp gia đình thì buồn lắm, nhớ nhà mà do điều kiện không có nên phải ở lại".
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng ban tổ chức trao những bao lì xì may mắn và lời chúc bình an đến người lao động trước giờ xe lăn bánh.
Hoà chung niềm háo hức, chị Trần Thị Lệ Thu, công nhân Công ty Quảng Minh Thịnh cho biết, mấy năm trước chị làm lao động thời vụ nên không thuộc diện được đăng ký vé. Năm nay, khi đã trở thành nhân viên chính thức, chị may mắn nhận được sự hỗ trợ từ Công đoàn để về quê nội tại Quảng Ngãi.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo đoàn viên và người lao động đã có mặt tại Cung Văn hóa Lao động TP Hồ Chí Minh với tâm trạng nôn nao, phấn khởi chờ giờ xe khởi hành về quê sum họp gia đình.
Chị Trần Thị Lệ Thu cùng hai con nhỏ có mặt từ rất sớm.
"Xa gia đình, ba mẹ mà không về thăm được thì buồn lắm. Giờ được về, em nôn nao không làm việc được luôn. Mấy đứa con em tối qua cũng không ngủ được vì mừng. Em ba năm rồi chưa về quê, năm nay em sẽ cùng chồng về Quảng Ngãi đón Tết", chị Thu xúc động nói.
Anh Lê Thanh Hoài cũng tham gia chuyến xe cùng gia đình về Đắk Lắk (trước đây là Phú Yên) bày tỏ: "Lâu rồi em không được về quê nên cuối năm được bên Công đoàn cho vé xe miễn phí là gia đình rất vui. Hai vợ chồng và đứa nhỏ đều được hỗ trợ. Ngoài vé xe, công ty còn thưởng thêm một thùng mì và một thùng phở để mang về quê, cảm thấy rất ấm lòng".
Anh Lê Thanh Hoài cùng con nhỏ có mặt từ rất sớm tại điểm tập kết, phấn khởi mang theo những món quà Tết thiết thực từ công ty để chuẩn bị cho hành trình về quê Đắk Lắk.
Bên cạnh “Chuyến xe Công đoàn”, dịp này, các chương trình chăm lo Tết khác cũng được triển khai đồng loạt như: “Chợ Tết Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn”, “Mâm cơm ngày Tết - Xuân về khu nhà trọ”... hay những phần quà, bao lì xì cũng được trao tận tay như lời chúc năm mới bình an đến với mọi người.
Hàng ngàn đoàn viên, người lao động rạng rỡ chuẩn bị lên đường theo những "Chuyến xe nghĩa tình" để về quê đón Tết Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ mong muốn sau kỳ nghỉ Tết, người lao động sẽ trở lại làm việc đúng thời gian, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.
Đúng 6 giờ sáng, những chuyến xe đầu tiên bắt đầu lăn bánh, chở theo niềm mong mỏi đoàn viên của hơn 1.700 lao động ngoại tỉnh.
Lãnh đạo Thành phố và ban tổ chức vẫy tay chào tạm biệt, chúc đoàn viên và người lao động một hành trình về quê an toàn, đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm bên gia đình.
Tạm biệt TP Hồ Chí Minh, người lao động lên đường về quê đón Tết với sự đồng hành và chăm lo chu đáo từ tổ chức Công đoàn.