Chở mùa xuân đến với Trường Sa

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, những chuyến tàu chở hàng Tết lại vượt qua muôn trùng sóng gió để mang những mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết và cả hơi ấm từ đất liền đến với những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Trường Sa. Rời cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa theo chuyến tàu HQ 936 của Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, chúng tôi lần lượt đặt chân lên những hòn đảo thân yêu của Tổ quốc mang tên Tốc Tan, Phan Vinh, Tiên Nữ, Núi Le, Trường Sa Đông… thuộc quần đảo Trường Sa, cùng chung vui đón mùa Xuân sớm với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ những vùng “biển bạc”, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. 


Vượt qua muôn trùng sóng gió, tàu chở hàng Tết đã mang không khí Tết cổ truyền từ đất liền đến với đảo Trường Sa. Ảnh: Phong Anh/TTXVN



Vượt sóng gió đến đảo xa

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên trên hành trình đến quần đảo Trường Sa, những con sóng lớn cứ dồn dập đánh vào mạn tàu làm con tàu HQ 936 vững chãi là thế mà vẫn nghiêng ngả chóng mặt. Sau 4 ngày đêm lênh đênh trên biển, vượt qua không biết bao nhiêu con sóng “bạc đầu”, chuyến tàu chở hàng Tết đã đến điểm đầu tiên của cuộc hành trình. Đó là đảo chìm Tốc Tan A.

Hạ neo ở cách đảo Tốc Tan A khoảng chừng 1 hải lý, hai chiếc xuồng loại nhỏ lập tức được hạ xuống để vận chuyển hàng Tết lên đảo. Từ gạo nếp, miến dong, măng khô đến cà phê, nước ngọt, lá dong và cả những "chú ỉn"… đã nhanh chóng được các cán bộ, chiến sĩ trên đảo Tốc Tan A đón nhận trong niềm vui sướng khôn xiết. Song ấn tượng nhất với chúng tôi là hình ảnh những chiến sĩ trẻ hân hoan, phấn khởi chuyển cây mai vàng lên đảo, báo hiệu mùa Xuân lại đến trên hòn đảo mù xa này.

Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết: “Công tác chuẩn bị hàng Tết cho cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên quần đảo Trường Sa được triển khai từ tháng 10/2011. Các mặt hàng thiết yếu được lựa chọn khá kỹ càng, có chất lượng tốt như gạo nếp Nam Định, hành tỏi ở Phú Quý, cà phê Buôn Mê Thuật… Để đảm bảo cho những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa có một cái Tết Nguyên đán đầy đủ, đầm ấm, Lữ đoàn còn cấp cho các đảo chữ xốp chúc mừng năm mới, mâm ngũ quả, lọ hoa, dây đàn, đèn lồng và dây trang trí, hoa mai vàng bằng nhựa…, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho anh em. Ngoài ra, những người lính đảo xa còn có thêm quà Tết của Bộ Quốc phòng, tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị, địa phương gửi tặng…”

Không giấu được niềm vui, Thiếu tá Lê Văn Cường, Đảo trưởng Tốc Tan tâm sự: “Với sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Hải quân, tỉnh Khánh Hòa, cũng như tình cảm của đồng bào cả nước luôn hướng về Trường Sa, đáp ứng đầy đủ những nhu yếu phẩm cần thiết, giúp người lính đảo xa có một cái Tết Nhâm Thìn như ở quê nhà, yên tâm công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng cao cả của mình!”.

Tết ở nơi đầu sóng

Với trách nhiệm và nghĩa vụ của người lính hải quân, những người lính trên quần đảo Trường Sa lại chuẩn bị đón thêm một cái Tết nơi đầu sóng. Có những người lính hải quân lần đầu được đón Tết ngoài đảo xa nhưng cũng có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đón vài mùa Xuân trên đảo. Thiếu tá Ngô Đình Dược, Chính trị viên đảo Tốc Tan hóm hỉnh nói: “Mình là người "khá tham" vì trong 4 năm được ăn Tết ở 4 đảo. Hết đón Tết trên đảo Sinh Tồn Đông, An Bang, Phan Vinh, bây giờ đến đảo Tốc Tan!”.

Tuy vậy, vẫn có một thoáng buồn lướt nhẹ qua khuôn mặt rắn rỏi, anh Dược tâm sự: “Đã xác định cuộc đời gắn bó với biển đảo nên mình luôn quan niệm rằng “đảo là nhà, biển là quê hương”. Nhưng vào mỗi dịp Tết không phải là không có những lúc nhớ nhà, nhớ gia đình và người thân”. Gương mặt anh sáng bừng lên khi nói về nàng “công chúa” bé nhỏ chưa tròn 1 tuổi của mình. Anh thổ lộ: “Hôm nay là cháu được 9 tháng 19 ngày. Cháu được sinh khi mình vẫn đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh. Nhận được tin vui của em gái cho biết mình chính thức được làm bố đúng lúc có cơn mưa “vàng” rơi xuống đảo sau nhiều ngày khô khát, nên ngay lập tức mình đã báo cho gia đình đặt tên con gái là Ngô Thiên Thủy”.

Chưa một lần ăn Tết xa gia đình, nhất là đón Tết tại đảo xa, các chiến sĩ trẻ ở đảo Tốc Tan như Đỗ Văn Hảo (Ninh Thuận), Nguyễn Văn Huệ và Trần Sơn Tùng cùng ở Hải Phòng chia sẻ: Đón Tết ở ngoài đảo xa chắc là sẽ không vui bằng ở gia đình, nhưng với sức trẻ họ sẽ vượt qua được những khó khăn vất vả, bỏ lại sau lưng nỗi nhớ nhà để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Rời đảo Tốc Tan để tiếp tục chuyển hàng Tết đến các đảo khác trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh chiến sĩ trẻ Tạ Hồng Hà với cây súng trên tay đang đứng gác giữa biển trời bao la. Dáng đứng của anh như cột mốc luôn vững vàng trước bão tố, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Thanh Tuấn

Hồn nhiên lớp học trên đảo Trường Sa Lớn
Hồn nhiên lớp học trên đảo Trường Sa Lớn

Lớp học ở đó rất đặc biệt: ở giữa biển khơi đầy nắng, đầy gió, đầy vị mặn mòi của biển, quanh năm nghe sóng vỗ; nhưng nét hồn nhiên của bọn trẻ thì chẳng khác những bạn đồng trang lứa ở những lớp học trên đất liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN