Cháu bé sơ sinh bị bắt cóc đã được về với mẹ

Ngỡ ngàng, mừng rỡ, xúc động đến nghẹn ngào…, đó là cảm xúc chung của hàng ngàn người chứng kiến cảnh cháu bé sơ sinh bị bắt cóc được trao trả về cho gia đình lúc 18 giờ 30 ngày 8/11, tại Bệnh viện (BV) Phụ sản TƯ.

Truy tìm thủ phạm

“Đây là một vụ án khá đặc biệt, bởi từ trước đến nay, tại Hà Nội cũng như trên cả nước chưa từng xảy ra một vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh nào như vậy. Xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiệm trọng, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã sớm thành lập ban chuyên án và tập trung lực lượng để điều tra”, Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, Trưởng ban chuyên án cho biết.

Cháu bé sơ sinh bị bắt cóc đã được về với mẹ.


Theo Thượng tá Hải, điều mà lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và các thành viên tham gia phá an lo lắng nhất là làm sao đảm bảo được an toàn cho cháu bé. Bởi lẽ, cháu bé bị bắt cóc khi mới 3 ngày tuổi, còn quá non nớt và rất có thể trong một phút thiếu suy nghĩ đối tượng phạm tội có thể có hành vi ảnh hưởng đến tính mạng của cháu bé.

Trong vụ trọng án này, điều may mắn là lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ rất đắc lực của người dân. “Chúng tôi đưa thông tin về vụ bắt cóc này lên báo chí, lên VOV giao thông. Trong những thông tin đó, chúng tôi đặc biệt lưu ý người dân tập trung vào những trường hợp các bà mẹ bế trẻ nhỏ nhưng không mang theo đồ đạc… Và, một người lái xe tắcxi đã rất tinh ý nhận ra điều bất thường từ khách đi xe nên gọi điện thông báo cho chúng tôi”, thượng tá Hải “bật mí”.

Lần theo dấu vết này, Cảnh sát hình sự Hà Nội đã ráo riết điều tra và nhanh chóng xác định được nơi đối tượng nuôi giữ cháu nhỏ. “Từ ngày mùng 3, ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp cháu bé bị bắt cóc, chúng tôi đã điều động khoảng 70 cán bộ tham gia phá án. Tới 14 giờ 30 ngày 8/11 chúng tôi đã giải cứu cháu bé thành công sau khi lần ra được địa điểm đối tượng nuôi giữ cháu bé tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội”, thượng tá Hải cho hay.

Thượng tá Hải cũng khẳng định, cháu bé vừa tìm thấy chắc chắn là bé Phạm Văn Trường, bị bắt cóc tại BV Phụ sản TƯ ngày 3/11. Lời khai của đối tượng bắt cóc cháu (là một nữ giới) rất phù hợp với các tình tiết của sự việc xảy ra tại BV Phụ sản TƯ. Bằng linh tính của người cha và người mẹ, bố mẹ cháu cũng đã khẳng định đó là con mình. Việc tiến hành thử AND trong một vài ngày tới chắc chắn sẽ khẳng định điều này.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được động cơ bắt cóc cháu bé. Tuy nhiên, do lời khai của đối tượng còn một số điểm mâu thuẫn nên cần tiếp tục điều tra xác minh thêm. Trong đó, các cơ quan sẽ xác minh xem có đối tượng đồng phạm trong vụ này không nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Một đại diện BV Phụ sản TƯ cho biết, người bắt cóc cháu Trường là một phụ nữ bị hiếm muộn (sinh năm 1982, quê ở Bắc Giang), điều trị vô sinh tại BV Phụ sản TƯ từ 10 năm nay. Nắm rõ được quy luật hoạt động của bệnh viện và các sản phụ nên khi thấy bé Trường xinh xắn, đáng yêu, người phụ nữ này đã nảy sinh lòng tham và đã chiếm đoạt cháu bé.

Niềm vui đoàn tụ

Gia đình anh Chiều, chị Thơm (bố mẹ của bé Trường) đều vô cùng hạnh phúc vì sau 5 ngày thất lạc nhưng nhìn bé Trường vẫn rất xinh xắn, da dẻ hồng hào. Nhưng không chỉ có gia đình anh chị vui mừng khôn xiết, hàng ngàn người có mặt tại BV Phụ sản TƯ chứng kiến cảnh cháu bé đoàn tụ với gia đình chiều ngày 8/11, đã không nén nổi xúc động, tất cả đều nghẹn ngào và vỗ tay chúc mừng khi chiếc xe ô tô của công an xuất hiện trong khuôn viên BV, đưa cháu bé trở về trong vòng tay của mẹ.

“Đúng đây là con tôi rồi, linh cảm của người cha mách bảo tôi rằng đây chính là con mình. Tôi biết tin tìm thấy con lúc 15 giờ chiều 8/11. Tôi và toàn thể gia đình sung sướng lắm. Vợ tôi cũng rất vui mừng, cô ấy đã ngất khi biết tin đã tìm thấy con trai…”, anh Phạm Xuân Chiều, bố của bé Phạm Văn Trường, hồ hởi cười nói sau 5 ngày câm lặng, không thiết ăn ngủ vì cậu con trai bé bỏng bị bắt cóc.

Do quá xúc động, sức yếu sau nhiều ngày căng thẳng, chị Trần Thị Thơm, mẹ cháu bé, đã bị ngất sau khi gặp được con. Tuy nhiên, sau khi được hồi sức, chị đã tỉnh táo hơn. Chị Thơm đã cho cậu con trai bé bỏng được bú dòng sữa mẹ sau nhiều ngày mong mỏi. Theo các bác sĩ, nếu chị Thơm đủ sức chăm bé, thì bé Trường sẽ được về giường với mẹ. Và trong tuần này, mẹ con chị Thơm hoàn toàn có thể xuất viện, vết mổ đẻ của chị Thơm cũng đã khô, không còn đáng lo ngại.

Được tin cháu bé bị bắt cóc đã bình an trở về trong vòng tay thân thương của cha mẹ, PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản TƯ cũng phấn khởi nói: “Toàn bộ nhân viên bệnh viện rất vui mừng. Chúng tôi đánh giá cao việc các lực lượng công an đã rất nỗ lực để nhanh chóng tìm ra cháu bé. Sau sự việc này, BV sẽ nêu cao tinh thần cảnh giác, ngăn chặn loại hình tội phạm mới và rất tinh vi này".

Bài và ảnh: Phương Liên

Trao trả cháu bé bị bắt cóc tại Viện C cho gia đình
Trao trả cháu bé bị bắt cóc tại Viện C cho gia đình

Chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Cơ quan Công an đã xác định và tìm được cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đã trao trả cho gia đình. Hiện sức khoẻ của cháu bé bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN