Hành trình 'lột xác' của Ngọc Ánh- quán quân Giọng hát Việt nhí qua các ca khúc

Từ một cô bé được đánh giá cao nhưng không quá nổi bật, Ngọc Ánh cứ từng bước tiến tới, vươn lên, thay đổi trong những tập cuối cùng của cuộc thi The Voice Kids- Giọng hát Việt nhí và rồi đăng quang xứng đáng trong đêm chung kết.

Ở vòng giấu mặt- tập 4, vì thần tượng nữ ca sĩ Adele nên cô bé Ngọc Ánh (tên đầy đủ là Dương Ngọc Ánh), đến từ Bắc Giang đã thể hiện ca khúc "Hello". Ngọc Ánh khiến cả trường quay phải lắng đọng ngay từ câu hát đầu tiên và bằng chất giọng nội lực đã chinh phục hoàn toàn 4 HLV trên ghế nóng. Đặc biệt, kết thúc phần thi Ngọc Ánh còn khoe sở trường nói giọng 3 miền khiến mọi người vô cùng thích thú.

Clip "Hello":



Trong vòng loại trực tiếp tập 10, Ngọc Ánh đến từ đội Vũ Cát Tường là một trong những thí sinh “lột xác” ngoạn mục nhất trong đêm thi. Từng khiến khán giả ấn tượng với hoạt ngôn, nhí nhảnh, Ngọc Ánh bỗng trở nên sâu sắc, chững chạc trong ca khúc “Trở về dòng sông tuổi thơ”. Biểu diễn cùng tiếng đàn piano của nhạc sĩ Hoài Sa, Ngọc Ánh thật sự chinh phục người nghe bằng giọng hát mượt mà, thổn thức, chất chứa đầy hoài niệm.

Clip "Trở về dòng sông tuổi thơ":



Trong vòng loại trực tiếp tập 11, Ngọc Ánh là thí sinh giữ vai trò “kết show” cho đêm thi đầy màu sắc. Không còn dịu dàng như đêm thi trước, “Adele nhí” như khiến sân khấu rực sáng khi thể hiện ca khúc “Mama Knows Best”. Dự thi với ca khúc “khó nhằn” nhưng mỗi câu hát căng, vang của Ngọc Ánh đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Không chỉ “thỏa sức” phô diễn những nốt luyến láy đậm chất R&B, học trò Vũ Cát Tường còn biểu cảm, ánh mắt và di chuyển sân khấu như một nghệ sĩ thực thụ.

Clip “Mama Knows Best”:



Trong vòng loại trực tiếp tập 12, Ngọc Ánh khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi khoe giọng hát cao vút với ca khúc nổi tiếng một thời – “Xa khơi”. Kỹ thuật hát bằng giọng giả thanh không hề đơn giản đối với các giọng ca nhí nhưng học trò Vũ Cát Tường vẫn thể hiện trọn vẹn cả những quãng cao lẫn các đoạn ngân nga “khó nhằn” của bài hát. 

Clip "Xa khơi":




Ở vòng loại trực tiếp tập 13, Ngọc Ánh được HLV Vũ Cát Tường tin tưởng giao cho bài hát mang âm hưởng dân ca Nam bộ - “Bà Năm”. Dù đến từ Bắc Giang nhưng lối xử lý bài hát của cô bé “Adele nhí” từ lối luyến láy đến cách phát âm, nhả chữ đều có được sự mộc mạc, ngọt ngào “chuẩn” giọng miền Nam.

Clip "Bà Năm":




Trong đêm bán kết- tập 14, Ngọc Ánh là thí sinh cuối cùng dự thi đơn ca. Thể hiện xuất sắc ở nhiều thể loại nhạc khác nhau, Ngọc Ánh tiếp tục được HLV Vũ Cát Tường giao “thử thách” mới với ca khúc nhạc Ý “O Sole Mio”. Ở nửa đầu tiết mục, cô bé “Adele nhí” xử lý bài hát bằng giọng giả thanh mượt mà như đang trình diễn Opera. Cùng với sự xuất hiện của vũ đoàn, Ngọc Ánh “hô biến” O Sole Mio thành phiên bản Rock với những nốt gằn mạnh mẽ.

Clip “O Sole Mio”:




Tại đêm Chung kết, Ngọc Ánh mang tiếng hát cao vút, kể về câu chuyện yêu thương của cô em gái đang ngày đêm hướng về gia đình, về người anh của mình. HLV Vũ Cát Tường đã xin phép tác giả sửa lời ca khúc tiếng việt quen thuộc Dệt tầm gai để nội dung câu chuyện trở nên phù hợp cho Ngọc Ánh.

Clip "Dệt tầm gai":





PT/ Báo Tin tức
Những hình ảnh đáng yêu của quán quân Giọng hát Việt nhí Dương Ngọc Ánh
Những hình ảnh đáng yêu của quán quân Giọng hát Việt nhí Dương Ngọc Ánh

Với tỷ lệ phiếu bầu gần 40%, không có gì cần nghi ngờ về sự chinh phục tuyệt đối của Ngọc Ánh, học trò Vũ Cát Tường, trong cuộc thi năm nay. Cô bé "biến hoá khôn lường", như một chiếc hộp pandora mở mãi vẫn chưa hết bất ngờ, thật sự xứng đáng với ngôi vị quán quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN