Vòng 4 V - League 2011: Mưa thẻ trên sân Vinh

Chỉ có 3 bàn thắng nhưng trận đấu giữa SLNA và HP.HN đã có đến 6 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ vì lối đá thô bạo và hành hung nhau của cầu thủ hai bên. Thất thủ ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T nhường lại ngôi đầu cho SLNA.

Tiếp ĐT.LA trên sân Ninh Bình nhưng V.Ninh Bình đã để thất thủ vì hàng thủ chơi chủ quan và phạm nhiều lỗi. Cả 2 tiền đạo Mota và Việt Thắng đều không được ra sân từ đầu khiến hàng công đội chủ nhà chơi vụng về.

Một pha bóng trong trận Hà Nội ACB và HA.GL. Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN

Nhập cuộc chậm, lối chơi của ĐT.LA chủ yếu giữ đội hình thấp, lùi về sân nhà. Thế nhưng với lối chơi đơn giản mà hiệu quả, đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số khi David qua mặt hậu vệ V.Ninh Bình ghi bàn mở tỷ số. Tiền đạo Antonio dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội khách với pha làm động tác giả loại toàn bộ hàng phòng ngự, đánh bại thủ môn Đinh Hoàng La. Phải đến những phút cuối cùng, Mota được thay vào sân mới có đường chuyền đẹp mắt để Laumann ghi bàn thắng danh dự cho đội bóng đất cố đô.

Trên sân Vinh, SLNA có màn lội ngược dòng thành công trước HP.HN. Tiền đạo Timothy của HP.HN là người mở tỷ số trận đấu ở ngay phút 11. SLNA có bàn san bằng tỷ số 1 - 1 ở phút 52 sau pha đá phạt của Văn Bình khiến bóng đập vào Faganbay vào lưới thủ môn Đức Cường. Phản đối quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài Ngô Quốc Hưng, các cầu thủ của HP.HN hết tranh cãi với ông Hưng rồi kéo ra ngoài đường biên “bao vây” trợ lý trọng tài với thái độ phản kháng dữ dội.

Trận đấu xuất hiện nhiều tình huống vào bóng ác ý, trọng tài Quốc Hưng phải liên tục rút thẻ. Tiền vệ Ngọc Anh của SLNA phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo.


Ngay sau đó, trung vệ Ngọc Tú đã đấm vào mặt Ngọc Anh, cầu thủ của HP.HN này cũng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chỉ vài phút sau, đến Timothy của đội khách là người thứ 3 bị đuổi với chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Phút 82, Kavin Bryan là người ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà SLNA. Giành được 3 điểm, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã vươn lên giành ngôi đầu bảng xếp hạng.

Dù được đá trên sân nhà, nhưng B.Bình Dương đã nhập cuộc không tự tin trước đối thủ K.Khánh Hòa. Phút 35, Agostinho có đường chuyền dọn cỗ cho Hữu Chương dứt điểm thành công mở tỷ số cho đội khách.


Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Vũ Phong đã có cú sút từ ngoài vòng cấm khuất phục thủ môn Hoàng Tuấn cân bằng tỷ số 1 - 1. Ở những phút cuối cùng, K.Khánh Hòa có được phản công bất ngờ và tiền đạo Trindade kết thúc bằng một cú sút thành bàn vào góc xa. Phút bù giờ cuối cùng, tỷ số là 3 - 1 khi Đào Văn Phong hạ gục Thế Anh trên chấm phạt đền, trước đó Quang Thanh phạm lỗi với Trindade trong vòng cấm.

Trên sân Hàng Đẫy, HA.GL đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải khi "hạ" Hà Nội ACB với tỷ số 3 - 1. Các học trò của HLV Dusit tấn công nhanh và lập tức có được bàn thắng mở tỷ số của của Evaldo ở phút thứ 10.


Đoàn Việt Cường xuất sắc lập "cú đúp" ở các phút 44 và 54, mang về 3 điểm quí giá cho HA.GL. Đội chủ sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn cũng dễ dàng có được chiến thắng 3 - 1 trước Thanh Hóa nhờ bàn mở tỷ số của Endene và "cú đúp" của Jose Emidio. Ở trận đấu sớm thuộc vòng 4 diễn ra trên sân Hàng Đẫy, chiều 18/2, SHB Đà Nẵng vượt qua ĐKVĐ Hà Nội T&T với tỷ số 2 - 0 nhờ công của Thanh Hưng và Merlo.

L.K

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN