Tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư

Nhà văn Lưu Sơn Minh vừa trình làng cuốn tiểu thuyết lịch sử mới, cùng chùm truyện về nhà Trần: Trần Khánh Dư. Sách do Công ty Văn hóa Đông A và Nhà xuất bản Văn học liên kết ấn hành.

Trong gần 300 trang sách, Trần Khánh Dư hiện lên đầy đủ với các góc cạnh: khi là một Phó đô tướng thủy quân quyền cao chức trọng, uy dũng, nghiêm minh nhưng cũng ngông cuồng, ngạo mạn không kém; khi lại là một con người cô độc đến tột cùng bởi không ai hiểu ông và chính ông cũng không cần ai hiểu mình… “Nếu đã cô đơn, thì ngay chốn kinh đô tấp nập hay giữa cung vàng điện ngọc cũng sẽ vẫn chỉ thấy trơ trọi một mình”. Bên cạnh việc tái hiện lại trận hải chiến Vân Đồn lịch sử, cuốn sách cũng đem đến cách nhìn khác về mối tình giữa Trần Khánh Dư và công chúa Thiên Thụy. Trong mối quan hệ này họ được sống thật với bản thân mình cho dù biết rằng đã “yêu lạc người”.

Trần Khánh Dư là một nhân vật khá “lạ” trong lịch sử. Đại Việt sử ký toàn thư có viết: “Khánh Dư tính tham lam, thô bỉ, những nơi ông ta trấn nhậm, mọi người đều rất ghét. Nhân Tông chỉ tiếc ông có tài làm tướng, nên không nỡ bỏ mà thôi”. Ông có mối tình đi ngược luân thường đạo lý với công chúa Thiên Thụy là vợ Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Nhưng Trần Khánh Dư cũng là bậc tướng tài thủy quân từng thắng kẻ thù phương bắc trong trận hải chiến Vân Đồn. Lựa chọn Trần Khánh Dư làm đối tượng chính trong sáng tác mới của mình, nhà văn Lưu Sơn Minh đã cho thấy một cái nhìn khác về nhân vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN