Thêm một nỗi buồn mang tên "Blues"

Champions League tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh với Chelsea. Nhưng khác với những lần trước, các cầu thủ và cổ động viên của Chelsea, biệt danh "The Blues", không có lý do để cảm thấy ấm ức khi phải rời cuộc chơi lần này.

Tiền đạo Didier Drogba (trái) CLB Chelsea tranh bóng với trung vệ Park Ji-Sung, CLB Manchester United, trong trận đấu tứ kết lượt về giải bóng đá UEFA Champions League. AFP-TTXVN

Manchester United bước vào trận lượt về với lợi thế dẫn trước 1-0 sau trận lượt đi. Nhưng không vì thế mà đội bóng của Ferguson lùi về chơi phòng ngự. Ngược lại, HLV người Xcốtlen vẫn bố trí đội hình ra sân có tới 2 tiền đạo (Rooney, Chicharito), và yêu cầu các học trò tấn công mỗi khi có cơ hội. Trong thế trận cởi mở như thế, Chelsea là đội tung được nhiều cú sút hơn, song M.U mới là đội đầu tiên đưa được bóng vào lưới. Rất tiếc là bàn thắng từ pha bay người đánh đầu đẹp mắt của Chicharito ở phút 28 đã không được công nhận do tiền đạo người Mêhicô đã rơi vào thế việt vị trước đó.

Nhưng các CĐV chủ nhà đã không phải buồn bực lâu. Trước khi hiệp 1 kết thúc 2 phút, Chicharito lại một lần nữa đưa bóng vào lưới Chelsea, và lần này thì bàn thắng được công nhận. Người kiến tạo lại là lão tướng trẻ mãi không già Ryan Giggs. Sau pha di chuyển phá bẫy việt vị của Chelsea, tiền vệ 37 tuổi đã đi bóng thêm vài nhịp trước khi tung một đường chuyền ngang cực kỳ khó chịu vào trong cho Chicharito đệm bóng cận thành. Ở lượt đi, cũng chính Giggs là người đã kiến tạo bàn thắng duy nhất của Rooney, sau pha thoát xuống thông minh và xử lý gọn ghẽ nơi nách hàng thủ Chelsea.

Ở Old Trafford có một hình ảnh đối lập. Chicharito, bản hợp đồng có giá chưa tới 10 triệu đôla của M.U, tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ 18 trong mùa. Còn Fernando Torres, chân sút trị giá 80 triệu đô của Chelsea, tiếp tục gây thất vọng và để cho chuỗi trận tịt ngòi kéo dài lên con số 10. Có thể nói, việc Ancelotti để Torres đá chính và bắt Drogba đá dự bị là một sai lầm. Vì ngay khi vào sân trong hiệp 2, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã nhiều lần khiến hàng thủ đội chủ nhà khốn đốn, và chính anh là người nhen nhóm chút hi vọng cho Chelsea với bàn thắng gỡ hòa ở phút 77.

Kết quả
M.U-Chelsea: 2-1 (3-1)
Shakhtar-Barca: 0-1 (1-6)

Tuy nhiên, hi vọng của các CĐV Chelsea cũng chẳng tồn tại được lâu. Ngay sau tình huống Drogba gỡ hòa, M.U đã có câu trả lời mạnh mẽ với cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái tung lưới Cech của tiền vệ người Hàn Quốc, Park Ji Sung. Giggs, một lần nữa, là người tung ra đường chuyền quyết định. Bàn thắng ấy giống như một gáo nước lạnh hắt vào mặt các cầu thủ Chelsea. Phải ghi thêm 2 bàn thắng trong thế thiếu người (Ramires bị đuổi khỏi sân từ phút 70) rõ ràng là một nhiệm vụ ngoài tầm với của đội khách, bởi từ lâu, hàng công của họ đã không còn thể hiện được sự sắc sảo và lạnh lùng nữa.

M.U, ngược lại, đã có lần thứ 3 trong 4 năm có mặt ở bán kết Champions League dù trong đội hình không có nhiều bản hợp đồng bom tấn. Và họ đang mơ về một trận chung kết nữa với Barca, đội cũng đã lọt vào bán kết sau thắng lợi chung cuộc 6-1 trước Shakhtar Donetsk, ở Wembley. Ở bán kết, đối thủ của M.U hoặc là một Inter đang sa sút hoặc là một Schalke thiếu kinh nghiệm.

Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN