Gia đình nhà thơ Tố Hữu và các đại biểu thắp nến mừng sinh nhật thứ 105 của nhà thơ Tố Hữu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đến dự và tham quan triển lãm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng gửi lời cảm ơn trân trọng tới gia đình nhà thơ Tố Hữu đã phối hợp cùng các cơ quan văn hóa, văn nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của ông và triển lãm “Tem và Thơ - Dấu ấn Tố Hữu qua năm tháng".
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng chia sẻ, kỷ niệm ngày sinh lần thứ 105 của Tố Hữu là dịp để chúng ta thêm một lần nữa bày tỏ sự khâm phục, lòng biết ơn sâu sắc tới anh linh nhà cách mạng, nhà thơ lớn Tố Hữu. Lúc sinh thời, đồng chí từng được giao các trọng trách: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Bộ trưởng; Hiệu trưởng Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, Trưởng ban Thống nhất Trung ương, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương; đồng chí vinh dự được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thuật.
Trên các cương vị công tác, đồng chí đã có nhiều cống hiến to lớn cho Đảng, cho nhân dân, cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, khi nhớ về Tố Hữu, nhiều người thuộc các thế hệ ở thập niên 30 của thế kỷ trước cho đến sau này, luôn yêu mến gọi ông là nhà văn hóa lớn, nhà thơ lớn, ngọn cờ đầu, cánh chim đầu đàn của văn nghệ cách mạng Việt Nam; hay thân thương và ngắn gọn hơn - là Tố Hữu, nhà thơ của đất nước, của nhân dân, của cách mạng.
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, thông qua lễ kỷ niệm, các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt là những người thân trong gia đình nhà thơ Tố Hữu và những người yêu quý ông sẽ tiếp tục góp thêm những câu chuyện, lời bình, tư liệu, ký ức đẹp đẽ, cảm động, thân thương về đồng chí Tố Hữu, nhà thơ Tố Hữu; tạo cảm hứng mạnh mẽ, niềm tin, quyết tâm lớn lao đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, như nhà thơ Tố Hữu, nhà cách mạng Tố Hữu đã từng viết nên những câu thơ đầy sức lay động, giục giã thế hệ của ông và các thế hệ sau ông đi vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc vĩ đại, thống nhất non sông, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Và nhà thơ Tố Hữu, ngay cả đến lúc biết mình sắp “vào cuộc trường sinh, nhẹ cánh bay”, vẫn để lại những câu thơ chan chứa yêu thương, nhân hậu: "Tạm biệt đời ta yêu quý nhất/Còn mấy dòng thơ, một nắm tro/Thơ gửi bạn đường. Tro bón đất/Sống là cho. Chết cũng là cho".