Đường sách TP Hồ Chí Minh sáng 21/7 có một góc rộn ràng bởi sự góp mặt của các bạn trẻ đang khệ nệ, lỉnh kỉnh những bao, thùng sách, truyện cũ.
“Em biết đến chương trình này qua một người bạn. Thấy ý nghĩa quá nên nói các em trong nhà gom lại sách giáo khoa đã học xong được hơn 6kg, chủ yếu là sách cấp 2, cấp 3. Trước đây sách này toàn bỏ đi, giờ quyên góp lại cho các bạn học sinh không có điều kiện vừa đỡ lãng phí vừa góp phần chia sẻ với các em nhỏ miền núi phần nào”, La Tuyết Vân, nhà ở phường Bình Đông chia sẻ.
Dự án "Hải đăng trên bản" nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến từ các bạn trẻ.
Không giấu được niềm vui, Vân kể lần đầu tham gia lại được tặng một chậu sen đá nhỏ xinh. “Chỉ là một món quà thôi nhưng thấy rất ấm áp. Giống như mình vừa trao đi mà lại nhận về một chút bình yên”, Vân chia sẻ.
Còn Thái Duy, học sinh lớp 10A8 Trường THPT Trưng Vương thì mang đến một thùng 20 kg truyện tranh. “Em thích truyện, nhưng nhiều quyển đọc rồi thì cất một chỗ. Nay có dịp này, em mong góp một phần nhỏ ủng hộ các bạn nhỏ còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện để đọc truyện như mình”.
Thái Duy - học sinh lớp 10A8 Trường THPT Trưng Vương và 2 thùng truyện cũ ủng hộ chương trình.
Không cần những lời kêu gọi ồn ào, những người đến quyên góp đều mang theo sự chủ động và tự nguyện. Đó chính là điểm đặc biệt của chương trình “Thu sách đổi quà” thuộc dự án “Hải đăng trên bản” - nơi những quyển sách cũ có thể tiếp tục một hành trình mới, soi sáng những ước mơ nơi đại ngàn.
Năm nay là mùa thứ ba dự án “Hải đăng trên bản” được tổ chức bởi VNV Education - Soft Skills, với các hoạt động trải nghiệm do chính các bạn sinh viên đảm trách. Ngoài hoạt động nổi bật “Thu sách đổi quà”, dự án còn có thêm các nội dung mới là mở rộng trao tặng đến Trường Tiểu học Vừ A Dính và Trường THPT Đắk Glong (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), cùng hình thức dạy kỹ năng sử dụng công nghệ online cho giáo viên vùng cao.
Anh Thái Thanh Sang, đại diện ban tổ chức cho biết: “Năm nay chương trình không chỉ thu gom sách giáo khoa, sách tham khảo các khối lớp, sách thiếu nhi, kỹ năng sống… mà còn phân loại sâu hơn để phục vụ đúng nhu cầu từng nhóm học sinh ở các điểm trường vùng cao. Nhờ sự lan tỏa qua mỗi năm, chương trình đã có thêm nhiều Mạnh Thường Quân biết đến và muốn chung tay đồng hành, tham gia của các tình nguyện viên quốc tế từ Mỹ, giúp việc kết nối công nghệ và tri thức thêm đa dạng”.
Anh Thái Thanh Sang, đại diện ban tổ chức trò chuyện với một bạn trẻ yêu mến dự án.
Chia sẻ về quá trình hình thành dự án, Tiến sĩ Lưu Thị Thanh Mai, người sáng lập VNV Education cho biết: “Ban đầu tụi mình đi tình nguyện bằng những việc đơn giản như hoá trang ông già Noel tặng quà, dạy tiếng Anh ngắn hạn... Nhưng sau chuyến đi đến rừng Bidoup, nơi có những trường học nhỏ giữa núi rừng Lâm Đồng, mình và các bạn sinh viên hiểu rằng đây không thể chỉ là một hoạt động một lần, nó cần được thắp lên hàng năm”.
Cái tên “Hải đăng trên bản” ra đời từ chính mong muốn thắp lên ánh sáng tri thức nơi những bản làng xa xôi. “Hải đăng vốn đặt nơi biển khơi để dẫn lối, tụi mình thì đặt ngọn hải đăng ấy giữa núi rừng, nơi những đôi mắt thơ ngây đang cần ánh sáng tri thức soi đường”, một thành viên trong nhóm sáng lập chia sẻ.
Những món quà nhỏ xinh, gần gũi với thiên nhiên được chuẩn bị để tặng lại những người đến ủng hộ sách, truyện.
Điểm nhấn của chương trình “Thu sách đổi quà” không chỉ là sự sẻ chia tri thức mà còn hướng đến lối sống bền vững. Những phần quà gửi tặng người tham gia như tượng thạch cao tô màu, chén dĩa bằng mo cau, quạt tay, sen đá… đều là sản phẩm thân thiện với môi trường. “Mo cau vốn là thứ bị bỏ đi sau mỗi mùa cau trổ quả giờ được tái chế thành đồ hữu ích. Nó cũng giống như sách cũ, nếu được trao đi đúng lúc đúng nơi sẽ bắt đầu một vòng đời mới”.