Chelsea bán rẻ Torres vì Villas-Boas?

Chelsea đã sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị với hợp đồng 50 triệu bảng thất bại Fernando Torres của họ ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa vào đầu năm tới. Điều đáng nói là cái giá để có được anh rẻ đến bất ngờ: 20 triệu bảng.

Chân sút người TBN hưởng mức lương 150.000 bảng mỗi tuần mới ghi được 3 bàn cho đội bóng áo xanh tại Premier League kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge từ Liverpool ngày 31/1 năm nay. Lúc đầu, Chelsea dự kiến sẽ cho mượn Torres để giúp anh lấy lại tự tin, nhưng sau chiến thắng trước Man City trong trận đấu muộn vào đầu tuần này, có vẻ như kế hoạch ở Stamford Bridge đã thay đổi.

Trong nhiều lý do để giải thích cho kết quả thiếu thuyết phục của đội bóng áo xanh ở mùa giải này, thì Villas-Boas hoàn toàn có quyền bào chữa rằng những gì ông đang có trong tay không phải là đội bóng mà ông muốn xây dựng lên, khi CLB đã bỏ ra xấp xỉ 100 triệu bảng cho những cầu thủ mà ông chưa, hoặc không thể có tiếng nói, bao gồm Torres, David Luiz, Lucas Piazon, Thibaut Courtois, Oriol Romeu và Romelu Lukaku. Lập luận đó càng thuyết phục hơn bởi lẽ hai hợp đồng mới chơi hay nhất của Chelsea trong năm vừa rồi, bao gồm cả kỳ chuyển nhượng mùa Đông và mùa Hè 2011, là Raul Meireles và Juan Mata, đều là những cầu thủ được đưa về sau khi Villas-Boas đã yên vị tại Stamford Bridge và rõ ràng là sở hữu những phẩm chất phù hợp với phong cách bóng đá của ông.



Chelsea chấp nhận lỗ để đẩy Torres đi- Ảnh Getty



Chiến thắng trước Man City đã chứng tỏ HLV người BĐN có thể xoay chuyển tình thế nếu ông được trao một cơ hội đầy đủ, với những quyết định can đảm như để Frank Lampard và Torres ngồi ghế dự bị và cho ra sân bộ ba tiền vệ hoàn toàn theo “kiểu Porto”, Ramires, Romeu và Meireles, cùng công thần lâu năm Didier Drogba. Lẽ đó, một cuộc cách mạng nhân sự trong mùa Đông, dù có thể là hơi cập rập, là cần thiết để Villas-Boas tiếp tục công việc của ông và Chelsea vẫn còn có thể nuôi hy vọng ở Premier League.

Rao bán Alex, đẩy Nicolas Anelka sang Trung Quốc và giờ là đánh tiếng sẽ đại hạ giá Torres, Chelsea không chỉ có hy vọng thu về một khoản tiền kha khá để tái đầu tư, mà còn giảm mạnh quỹ lương và mở rộng chỗ trống trong đội hình của họ để chào đón những gương mặt mới hoặc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, vốn trước giờ luôn bị chèn ép.

Vụ thua lỗ lịch sử

Tin tức từ báo chí Anh cho biết để thực hiện điều đó, Chelsea sẵn sàng chấp nhận vụ mua bán có lẽ là thua lỗ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới và để cầu thủ đắt giá nhất nước Anh ra đi với giá chỉ khoảng 20 triệu bảng, miễn là những CLB theo đuổi có thể đáp ứng được mức lương mà Torres yêu cầu. Như vậy là chỉ sau một năm, Abramovich đã ném 30 triệu bảng, và có thể cả chức vô địch Premier League nữa, qua cửa sổ.

Theo tiêu chuẩn của Chelsea, thì họ đã cực kỳ kiên nhẫn với chân sút 27 tuổi người TBN, nhưng chuỗi ngày thất vọng của Torres cứ kéo dài mãi không dứt, đến mức mà Drogba, 33 tuổi và từng bị đồn thổi sẽ sớm sang chơi ở giải nhà nghề Mỹ, cùng Daniel Sturridge, tiền đạo 22 tuổi chỉ cách đây 6 tháng còn là người thừa ở Stamford Bridge, đã đẩy luôn Torres lên ghế dự bị. Anh thậm chí không được vào sân ở trận gặp Man City tối thứ Hai và ngồi thất thần nhìn những dự bị còn lại, cùng với cả ban lãnh đạo đội bóng, ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số của Lampard, cũng là một dự bị, từ chấm 11 mét.

Hình ảnh đó nhấn mạnh nỗi thất vọng của Torres, và của cả Chelsea, với tình hình hiện tại, khi anh không chứng tỏ được danh tiếng một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới của mình, còn các CĐV áo xanh thì đang ngày càng tin rằng một Andriy Shevchenko thứ hai đã được rước về Stamford Bridge.

Thực ra, cũng đã có những dấu hiệu trở lại của Torres thời đỉnh cao khi anh ghi bàn tại Old Trafford vào tháng 9, nhưng mọi nỗ lực tiêu tan sau khi tiền đạo người TBN bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Swansea ngay sau đó. Anh đã khởi đầu bằng 13 trận mà không có lấy nổi một bàn với Chelsea, rồi thêm 9 trận tịt ngòi nữa trước khi sút tung lưới M.U ngày 18/9. Cả mùa này, Torres chỉ có vỏn vẹn 4 bàn, dù đá chính đến 11 trận, 2 trong số đó là vào lưới đối thủ nhược tiểu Genk ở Champions League vào tháng 10. Quá ít với một tiền đạo trị giá 50 triệu bảng, và lại càng ít hơn với một đội bóng nhiều tham vọng, áp lực và ít kiên nhẫn như Chelsea.

Con số

3 Tổng số bàn thắng của Torres cho Chelsea ở Premier League sau 25 trận, tỉ lệ 0,12 bàn/trận, so với 82 bàn trong 214 trận ở Atletico Madrid (0,38 bàn/trận) và 65 bàn trong 102 trận cho Liverpool (0,64 bàn/trận).

5 Tổng số bàn thắng của Torres ở mọi giải đấu cho Chelsea trong một năm trời. Tính ra, mỗi bàn của anh trị giá 10 triệu bảng.

7 Chỉ trong 11 trận ở mùa này, tiền đạo 22 tuổi Daniel Sturridge đã ghi được 7 bàn cho Chelsea ở Premier League.




Theo thethaovanhoa.vn
Bóng đá châu Âu Torres sẽ rời Chelsea?
Bóng đá châu Âu Torres sẽ rời Chelsea?

Quá chán ngán với phong độ của Fernando Torres, ban lãnh đạo đội bóng thành Luân Đôn Chelsea đã lên kế hoạch đẩy anh đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN