Hào hứng 'check-in' với hoa dã quỳ nở rộ giữa Thủ đô

Thời gian gần đây, người dân đổ xô về vườn hoa dã quỳ ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) để tham quan, chụp ảnh. Đặc biệt có cả những vị khách từ Ba Vì, Sơn Tây tìm đến để tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh "độc nhất vô nhị" nơi đây.

Video Cận cảnh vườn hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ giữa lòng Hà Nội:

Không cần phải bay vào Đà Lạt hay di chuyển hàng chục km đến Ba Vì, hiện nay người dân Thủ đô có thể tận hưởng sắc hoa dã quỳ ngay giữa lòng thành phố. Hàng trăm cây hoa dã quỳ khoe sắc trong không gian đầm sen thoáng đãng đã tạo nên một khung cảnh độc đáo khiến nhiều người đam mê chụp ảnh "đứng ngồi không yên".

Chị Hoa Hương (Thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã di chuyển quãng đường khoảng 40km đến "check-in" với vườn hoa dã quỳ này, chị Hương cho biết: "Nhà tôi rất gần Vườn Quốc gia Ba Vì, nơi có hoa dã quỳ nở rộ nhưng việc dừng lại trên đường chụp ảnh rất bất tiện và không an toàn nên tôi và bạn bè lựa chọn vào trung tâm thành phố để chụp ảnh. Ở đây hoa dã quỳ nở vàng rực, kết hợp với không gian hồ sen đã tạo ra những bức ảnh rất đẹp và độc đáo không ở đâu có được".

Chủ khu vườn này là anh Dương Văn Đạt, anh Đạt cho biết: Cả khu vực này trước kia vốn để trồng sen tuy nhiên nhiều năm trước tôi nảy ra ý tưởng trồng hoa dã quỳ đan xen vào những tháng cuối năm, khi hoa sen đã tàn. Ở đây không gian thoáng đãng, rộng rãi nên nhiều người đến chụp cũng không phải chờ nhau. Du khách đến đây đều thoải mái và vui vẻ với những bức ảnh "check-in" cùng hoa dã quỳ.

Chú thích ảnh
Hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ từ đầu tháng 11 và tàn vào giữa tháng 12, nên khoảng thời gian này, vườn hoa dã quỳ đang trong độ khoe sắc đẹp nhất.
Chú thích ảnh
Vườn hoa dã quỳ vàng rực kết hợp với không gian đầm sen thoáng đãng đã thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh.
Chú thích ảnh
Nhiều bạn trẻ tìm đến vườn hoa dã quỳ để lưu giữ những hình ảnh thanh xuân rực rỡ.
Chú thích ảnh
Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh là có thể dễ dàng tạo ra những bức ảnh đẹp cùng hoa dã quỳ đang nở rộ.
Chú thích ảnh
Bạn Lan Hương cho biết: "Thời tiết se lạnh và có nắng vàng, nên đứng ở vị trí nào trong vườn hoa dã quỳ cũng có được ảnh đẹp".
Chú thích ảnh
Nhiều người dân từ ngoại thành cũng di chuyển vào trung tâm TP Hà Nội để kịp "check-in" với loài hoa vàng rực rỡ.
Chú thích ảnh
Giá vé của vườn dã quỳ là 50.000 đồng/khách. Vườn mở cửa từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Tại đây cũng có thể thuê trang phục, make-up và mua hoa mang về.
Chú thích ảnh
Hoa dã quỳ còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc quỳ, sơn quỳ, hướng dương dại - một loài hoa tràn đầy sức sống mãnh liệt, biểu tượng cho tình yêu chung thủy, tỏ ý kiêu hãnh không bao giờ chịu khuất phục.
Thế Đoàn - Quỳnh Anh/Báo Tin tức
Mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng núi đồi Tây Bắc
Mùa hoa dã quỳ nhuộm vàng núi đồi Tây Bắc

Từ khoảng trung tuần tháng 11 hằng năm, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh cũng là mùa hoa dã quỳ nở rộ ở Điện Biên. Khắp các triền đồi, thung sâu hay những cung đường đều được nhuộm một sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN