885 mẫu gộp nhóm đầu tiên tại Đà Nẵng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Chiều 8/8, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng Tôn Thất Thạnh cho biết, tất cả 885 mẫu/3.292 người xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp gộp nhóm đầu tiên tại Đà Nẵng đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm cho các khu phố bị cách ly, có nguy cơ lây nhiễm trong địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Theo đó, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 885 mẫu/3.292 người từ các quận, huyện chuyển lên. Trong đó quận Sơn Trà: 511 mẫu/2204 người; quận Hải Châu: 187 mẫu/607 người; huyện Hòa Vang: 187 mẫu/481 người. Trung tâm này đã tiến hành xét nghiệm các mẫu trên và đều kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong ngày 8/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tiếp tục nhận thêm hơn 700 mẫu/2.300 người từ các địa phương gửi lên.

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, từ ngày 25/7 đến 8 giờ ngày 8/8, Đà Nẵng ghi nhận 235 ca mắc COVID-19 trong đó 9 ca tử vong. Hiện thành phố còn 226 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (1 ca), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (52 ca), Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (155 ca), bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (15 ca) và bệnh viện tại Quảng Nam (3 ca). Đà Nẵng đã có 11 bệnh nhân COVID-19 có kết quả xét nghiệm với âm tính với SARS-CoV-2  lần 1; 5 bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm lần 2 âm tính với SARS-CoV-2 và 2 bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, từ ngày 25/7 đến ngày 8/8, Đà Nẵng đã xác định được 9.326 đối tượng F1, 9.229 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; đang cách ly 2.428 trường hợp F1 tại các cơ sở y tế; 5.239 trường hợp F1 tại khu cách ly tập trung; 9.229 đối tượng F2 đang được cách ly tại nhà; thành phố đã thực hiện lấy 40.451 mẫu, trong đó 36.476 mẫu có kết quả âm tính, 235 mẫu xét nghiệm dương tính.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Bệnh viện C Đà Nẵng: Thắp lên ngọn lửa niềm tin đẩy lùi dịch COVID-19
Bệnh viện C Đà Nẵng: Thắp lên ngọn lửa niềm tin đẩy lùi dịch COVID-19

"14 ngày bệnh viện bị phong tỏa cũng trôi qua. Nhưng trong 14 ngày đó, có nhiều thời điểm chúng ta đã sống, làm việc mà không hề nhớ là ngày thứ mấy! Chỉ biết rằng chúng ta sát cánh bên nhau như trong một gia đình. Ở đó có đầy đủ sự cảm thông, đồng cam cộng khổ từ mỗi việc lớn nhỏ trong ngày".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN