(Kính tặng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp)
Cháu bật khóc khi nghe tin
Bác mất (1)
Người anh hùng vì nước vì dân
Cháu đã gặp Bác nhiều lần
Nên cháu hiểu Bác thương dân
nhường nào.
Nghe Bác mất nhân dân đã khóc
Tiếc thương Người vì nước
quên thân
Khởi đầu đánh Pháp thực dân
Tiếp theo đánh Mỹ kéo quân
chạy dài.
Người đời khen Bác thiên tài
Trí, đức, văn, võ…, ít ai sánh bằng
Chính vì thế nhân dân thương Bác
Người thác rồi lại hóa kim cương:
Dáng người đôn hậu dễ thương
Thông minh sáng suốt, tỏ tường
võ, văn!
Bác là bậc cao nhân đại đức
Để bao người ý thức noi theo!
Bác yêu, Bác quý dân nghèo
Thương người cùng khổ, gieo neo,
khốn cùng!
Gương sáng Bác anh hùng
dân tộc
Từng cầm quân đánh Bắc,
dẹp Đông!
Con người Bác tinh thông kim, cổ
Sử sách nhà, văn hóa Đông, Tây
Việc gì cũng giải được ngay
Ai đã gặp Bác đều say mê Người…
Dẫu cuộc đời trải nhiều nỗi khổ
Bác luôn quên khổ sở vì dân
Còn mình chịu thiệt nhiều phần
Để nước yên ổn, để dân vui lòng.
Vốn là người học nhiều hiểu rộng
Bác thuộc lòng lời dạy Tố Như (2)
Làm người phải sống nhân từ
Bỏ qua những nỗi ưu tư bận lòng.
Chính vì thế Bác càng cố gắng
Sống cuộc đời phẳng lặng
bình yên
Để rồi Người hóa thành Tiên
Thọ ngoài trăm tuổi thản nhiên
về trời…
Cả đất nước đều thương tiếc Bác
Kính chúc Người an lạc ngàn thu
Mong Bác về gặp Bác Hồ
Để thầy trò được thỏa thuê
sum vầy
Chào từ biệt Bác rời Hà Nội
Để lại sau muôn nỗi nhớ thương
Mong Bác trở lại quê hương
Về với cha mẹ, Tổ Tiên,
người hiền…
Bác hiến Thánh trông trời
trông giữ biển
Cho nước nhà mãi mãi bình yên
Hóa thân thành tượng đài thiêng
Trọn đời sống mãi trong tim
mọi người.
Hà Nội ngày 5/10/2013
Nhà báo Hồ Tiến Nghị
-------------
*Văn là bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(1) Tôi nghe tin Bác Văn mất lúc 7 giờ tối 4/10/2013
(2) Tố Như tức Đại thi hào Nguyễn Du