Trong lúc người dân Syria ngày càng nghèo xác xơ vì chiến tranh triền miên, thì Abu Mohammad - trùm lái súng tại tỉnh Aleppo - lại phất lên nhanh chóng nhờ lượng "hàng nóng" bán được, từ các loại hàng “khủng” như súng phóng lựu cho đến súng đạn thông thường, thậm chí cả kiếm.
Abu Mohammad đang kiểm tra một khẩu AK-47 |
Chủ cửa hàng vũ khí duy nhất tại Aleppo này không giấu vẻ hoan hỉ khi vừa đặt những khẩu súng phóng lựu lên quầy vừa nói: "Chiến tranh là cơ hội làm ăn tuyệt vời". Trùm lái súng 39 tuổi cũng tiết lộ đã kiếm được một khoản thu nhập cao bất ngờ, 50.000 bảng Syria (tương đương với 370 USD)/ngày, với việc bán vũ khí, đạn dược cho phiến quân.
Abu Mohammad mở cửa hàng tại khu vực phiến quân chiếm đóng Fardos hồi đầu năm nay, sau khi phải cưa cụt một chân do bị thương trong quá trình tham gia lực lượng nổi dậy.
Mohammad, con trai của Abu, năm nay 20 tuổi, cũng là một phiến quân, thường xuyên phụ giúp cha mình quản lý cửa hàng. Anh này tự hào khoe về những loại vũ khí treo đầy trên các bức tường, gồm cả súng ngắn 9 ly và AK-47, một khẩu thậm chí còn được chạm bạc. Mohammad cho biết, "chúng được sản xuất tại Nga và Iraq, với giá dao động từ 1.500 đến 2.000 USD, tùy chất lượng". Anh ta cũng khoe thêm: "Chúng tôi còn có cả các loại quân phục, ủng, mặt nạ phòng độc và máy bộ đàm. Hầu hết được mua từ Thổ Nhĩ Kỳ". Với tay lấy khẩu 9 ly, Mohammad nói anh ta giúp cha mình bán hàng vì "tôi thích vũ khí".
Lúc này là 4 giờ chiều và hai bố con họ vẫn đang bận rộn với rất nhiều khách hàng. Mohammad Assi, 43 tuổi, bước vào cửa hàng của Abu cùng với vài người bạn. Assi muốn tìm mua đạn cho khẩu súng trường của mình. Đếm lại nắm tiền trong tay, Assi nói muốn mua một khẩu súng trường mới, "nhưng các mẫu súng ở đây đều không được tốt lắm, mà giá lại quá đắt". Anh này đưa cho Abu 15.000 bảng Syria (110 USD) để mua 150 viên đạn.
Assi, cũng là phiến quân, thở dài nói: "100 bảng cho 1 viên đạn. Đạn dược thật là khan hiếm. Điều này giải thích vì sao chúng là thứ đắt đỏ nhất ở đây".
Lúc này, một vài khách hàng cũng bước vào, ngỏ ý tìm mua một số hàng hiếm. Một người trong số này thậm chí còn hỏi mua ống nhòm tầm xa, có khả năng xác định vị trí những tay bắn tỉa. Một người khách bước vào với 3 thanh kiếm trên tay. Abu vừa kiểm tra những thanh kiếm, vừa nói: "Tôi cũng mua cả vũ khí từ những người muốn bán. Trước khi chiến tranh nổ ra, nhiều người đã tích trữ vũ khí để phòng trừ, một số cũng giữ lại vũ khí được phát trong thời gian nghĩa vụ quân sự. Giờ đây, khi cần tiền, họ mới đem bán chúng".
Hầu hết khách hàng của Abu là phiến quân, tuy nhiên, vẫn có một số là dân thường. "Với dân thường, tôi chỉ bán súng 9 ly, chứ không bao giờ bán súng phóng lựu", Abu nói.
Hơn một năm sau khi phiến quân tấn công tổng lực vào Aleppo, một trong những trung tâm thương mại của Syria, thành phố đã bị chia làm hai phần, một phần do phiến quân, phần còn lại do quân chính phủ nắm giữ.
Những người dân không chịu rời khỏi thành phố này phải đối mặt không chỉ với cảnh đói nghèo và đụng độ hầu như hàng ngày giữa hai bên, mà còn với nạn trộm cướp đang hoành hành.
Một khách hàng 65 tuổi của Abu tâm sự: "Tôi đến đây để mua một khẩu súng... chỉ vì tình hình hiện tại buộc tôi phải có vũ khí để bảo vệ gia đình mình".
Lê Hoàng (theo AFP)