Lan tỏa sức Xuân trên đất Thủ đô ngàn năm văn hiến

Đất trời đã sang Xuân, Hà Nội bỗng đẹp hơn khi trên các tuyến phố rực đỏ sắc màu. Hoa đào Nhật Tân, hoa mai Nam bộ, quất Tứ Liên khoe sắc tạo nên một vẻ đẹp đa dạng mỗi dịp tết đến xuân về trên đất Thủ đô.

Chú thích ảnh
Nhộn nhịp chợ hoa truyền thống Hàng Lược (Hà Nội) ngày 29 Tết. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tết với những công việc chạy đua với thời gian

Tiết trời vào xuân năm nay dường như hợp lòng người, sáng 30 Tết, Hà Nội đón đợt không khí lạnh, kết hợp mưa phùn lất phất, giúp cho mọi người sắm tết khoan khoái hơn. 

Năm 2019, Hà Nội đã gặt hái được nhiều mặt ở tất cả lĩnh vực đời sống và đang đón một năm mới với một niềm tin mới và đầy khát khao hy vọng. Chính vì vậy, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống người dân. Dịp giáp tết là lúc các ngành, các cấp và các địa phương gần gũi hơn với nhân dân.

Trong thời khắc đất trời sắp chuyển giao, thời điểm mà nhiều người được quây quần bên người thân ăn bữa cơm tất niên đủ đầy thì có không ít người vẫn đang phải thầm lặng hi sinh hạnh phúc riêng để phục vụ cộng đồng. Như sự chia sẻ và thấu hiểu, trong những ngày qua, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành nhiều thời gian, đến trực tiếp động viên thăm hỏi, tặng quà cho những người nghèo vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số Ba Vì, người đang ngày đêm làm nhiệm vụ không được đón Tết bên người thân như một cách làm ấm lòng, đem xuân lan tỏa ấm áp tới những người quên Tết vì nhiệm vụ chung.

Chiều 24/1, tức 30 Tết Canh Tý năm 2020, các tuyến phố Hà Nội sạch sẽ khác thường, không có những đống rác vương vãi bên hè phố - nơi những gia đình vội dọn nhà đón Tết vứt ra. Trong khi những năm trước đây, lượng rác còn tồn đọng khá nhiều trên hè phố, phải mãi hết ngày mùng 1 Tết mới được dọn sạch. Có được sự thay đổi ấy, nhiều công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội đã phải làm việc liên tục nhiều tiếng để dọn sạch phố phường đón Xuân.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên môi trường Chi nhánh Hoàn Kiếm - Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, đã nhiều năm chị cùng các đồng nghiệp đón Giao thừa ngoài đường. "Trước lúc trời đất chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chị em chúng tôi những người được phân công đảm nhiệm thu dọn rác tại phường Lý Thái Tổ và Tràng Tiền cũng nghỉ tay ít phút, bày biện bánh trái ra hè phố để đón Giao thừa. Sau đó, khoảng 30 phút là lại bắt tay vào việc thu dọn rác ngay. Bởi càng Tết, công việc đòi hỏi tần suất làm việc của cán bộ, nhân viên trong chi nhánh càng được đẩy lên cao".

Chị Hồng cho biết thêm, năm nào cũng vậy, vào những ngày giáp Tết, đêm Giao thừa, lượng người đổ về Hồ Gươm vui Xuân, chào đón năm mới cao hơn rất nhiều so với những ngày thường, nhất là tại khu vực phố đi bộ. Cũng vì thế, lượng rác thải phát sinh tăng lên gấp bội nên năm nào cũng vậy, cán bộ, công nhân viên làm vệ sinh môi trường phải túc trực, làm nhiệm vụ từ tối 30 đến tận sáng sớm ngày mùng 1 Tết.

Ông Nguyễn Hữu Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội thổ lộ, bữa cơm đoàn tụ chiều ba mươi Tết vẫn là nét đẹp mang tính truyền thống của các gia đình. Nhiều gia đình luôn coi trọng bữa cơm chiều ba mươi Tết khi cả gia đình quây quần bên nhau trong sự sum họp, nghỉ ngơi sau một năm tất bật với lo toan và mưu sinh. Vậy nhưng với với cán bộ công nhân viên công ty thì đó lại là thời điểm căng mình để làm việc.

Với đặc thù công việc làm lúc mọi người nghỉ nên dịp trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị đã xây dựng "kịch bản" để tăng ca, tăng số phương tiện cơ giới lên gấp đôi so với ngày thường để thu gom, vận chuyển rác phát sinh. "Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo các tuyến đường phố, ngõ xóm, khu dân cư luôn sạch sẽ; thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày, thu dọn hết rác, đất thải tồn đọng trong các khu vực dân cư", ông Tiến thông tin.

Trong các ngày phục vụ Tết Nguyên đán, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố vào ban ngày bằng máy cùng công nhân thực hiện việc nhặt rác thủ công trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa; nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Tết Nguyên đán.

Tại Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, chiều 30 Tết nhưng không khí làm việc vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ khác biệt hơn ở chỗ, tại những phòng trực có thêm cành đào và một chút bánh kẹo. Tại Trung tâm tiếp nhận thông tin, có 3 nhân viên túc trực liên tục trả lời, nhận điện thoại yêu cầu cấp cứu, đề nghị tư vấn xử lý tình huống liên quan đến sức khỏe xảy ra trong ngày Tết từ người dân các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô.

Vừa dứt tiếng trả lời điện thoại, cũng là lúc nhân viên túc trực tại Trung tâm nhận lệnh mang theo vật tư y tế cần thiết, nổ máy xe, hú còi tiến thẳng về nơi có người đề nghị cần hỗ trợ gấp. Vừa tới nơi, các bác sĩ tiến hành sơ cứu cho nạn nhân, rồi nhanh chóng đưa lên cáng cho người bệnh vào viện gần nhất, tiếp tục điều trị.

Về công việc trong những ngày Tết, với những ngành nghề khác có thể trực Tết chỉ là có mặt để đề phòng bất trắc, nhưng với các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 thì công việc lại nhiều hơn cả ngày thường. Đó là những ca cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc rượu hay những trường hợp vì không quản lý bệnh mãn tính tốt nên bị tai biến phải nhập viện gấp.

Theo ông Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115, ngày Tết với các bác sĩ, nhân viên cấp cứu cũng giống như ngày thường, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần. Trong năm 2019, Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã tiếp nhận và xử lý gần 40.000 cuộc gọi cấp cứu, với 28.000 bệnh nhân, vượt xa kết quả của năm 2018 và tiệm cận với năng lực tối đa của Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí gần 1.000 lượt xe phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn Thủ đô.

Đem xuân ấm lan tỏa tới người lao động, người nghèo

Chú thích ảnh
Phố sách Xuân đã sẵn sàng đón du khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Nhận thấy được những nỗi vất cả của những bộ phận trực Tết như: Công nhân môi trường, các y bác sỹ trung tâm cấp cứu, lính cứu hỏa... thường phải việc với tinh thần chạy đua với thời gian để đem lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống và xã hội cùng sự vất vả của người nghèo, người yếu thế trong xã hội phải mưu sinh trong những ngày Tết nên trong những ngày qua, dù bận nhiều công việc quan trọng, song lãnh đạo thành phố Hà Nội vẫn luôn dành thời gian và tình cảm đặc biệt để tới cảm ơn, thăm hỏi, động viên những người kể trên.

Theo chân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới thăm hỏi, động viên những cán bộ, nhân viên phải quên đi hạnh phúc riêng để trực Tết mới thấy hết được tình cảm lãnh đạo thành phố dành cho họ. Không cầu kỳ trịnh trọng, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến trực tiếp với người lao động đang làm nhiệm vụ để chứng kiến và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho công nhân, người lao động, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và không thể thiếu những người nghèo ở những vùng xa của thành phố. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã lắng nghe nhiều câu chuyện của người lao động để rồi trực tiếp chỉ đạo các bộ phận liên quan quan tâm hơn nữa đến người lao động, người nghèo trên địa bàn.

Tại Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, sau khi trò chuyện với công nhân trực tiếp lao động tại hiện trường trong những ngày Tết Canh Tý, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là về điều kiện làm việc; tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong năm 2020.

Đồng chí Hoàng Trung Hải cũng lưu ý lãnh đạo và công đoàn công ty cần quan tâm, chăm lo cho các gia đình cán bộ, nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như bảo đảm không để xảy ra tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đánh giá cao những thành tích, chiến công của đơn vị, điển hình là hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội không quản hiểm nguy, cứu sống người dân trong các vụ cháy. Đồng chí mong muốn, tin tưởng tinh thần không quản ngại hi sinh để bảo vệ tài sản, tính mạng của dân sẽ được các chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phát huy trong thời gian tới.

Còn tại xã Tản Lĩnh - nơi còn có nhiều đồng bào nghèo, đời sống khó khăn của huyện Ba Vì, trong lần tới thăm và chúc Tết mới đây, người đứng đầu Thủ đô cho biết những món quà Tết gửi đến bà con mặc dù còn khiêm tốn về vật chất, nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo thành phố, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã tham gia ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo".

Trên tinh thần ấy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện Ba Vì, các xã trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm, rà soát các đối tượng chính sách, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, chủ động có kế hoạch thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà Tết, kịp thời động viên đồng bào, gắn với tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm và đặc biệt là không để ai không có Tết.

Có thể thấy, việc quan tâm chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động đang phải quên đi hạnh phúc riêng, miệt mài làm nhiệm vụ trong dịp Tết là chủ trương và tinh thần xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, thành phố Hà Nội, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Cho dù những món quà tặng người nghèo, người lao động đang làm nhiệm vụ dịp Tết chưa thật sự giá trị, chưa giúp họ có thể thay đổi ngay được cuộc sống hiện tại.

Tuy nhiên, với cách quan tâm của thành phố Hà Nội cho những người kể trên trong dịp Tết đến Xuân về cũng giúp họ ấm lòng hơn, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để họ vượt lên số phận, hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời cũng thể hiện tình cảm trân trọng của thành phố đối với những đóng góp thầm lặng của họ, góp xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mạnh Khánh – Văn Cảnh (TTXVN)
Các chợ hoa ồ ạt giảm giá trong ngày 30 Tết
Các chợ hoa ồ ạt giảm giá trong ngày 30 Tết

Từ 8 giờ sáng ngày 24/1 (30 Tết), các chợ hoa tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt giảm giá mạnh để đến 12 giờ trưa trả lại mặt bằng. Năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh cũng đã hưởng ứng tích cực việc "mua hoa trước 30 Tết" nên tình trạng ế hoa cũng ít hơn mọi năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN