V.League 2019: Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa cầm hòa 3 – 3

Chiều 28/4, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp Câu lạc bộ Thanh Hóa trong khuôn khổ Vòng đấu thứ 7, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247 V.League 1 – 2019.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sau khi ghi bàn. Ảnh: Dư Toán/TTXVN.

Đây là trận đấu đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai được dẫn dắt bởi Huấn luyện viên người Hàn Quốc Lee Tae Hoon. Đây cũng là trận đấu đầu tiên đội bóng xứ Thanh thi đấu sau khi ông Nguyễn Văn Đệ tiếp quản vị trí Chủ tịch Câu lạc bộ.

Bước vào trận đấu, cả Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa đều đang không có thành tích tốt và “ngụp lặn” ở nửa cuối bảng xếp hạng. Thậm chí, Thanh Hóa còn đứng ở vị trí cuối bảng, với vẻn vẹn 3 điểm sau 6 vòng đấu. Chính vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Vũ Nguyên Vũ, hai đội đã nhanh chóng đưa trận đấu vào thế giằng co. Liên tiếp các pha tranh chấp bóng quyết liệt được hai đội thực hiện ở khu vực giữa sân nhằm kiểm soát bóng và tổ chức tấn công lên phần sân của đối phương.

Phút 14, Hoàng Anh Gia Lai được hưởng đá phạt góc bên phía cánh trái. Lê Văn Sơn thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm địa, loại bỏ các hậu vệ đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Triệu Việt Hưng bật cao đánh đầu cận thành. Dù thủ môn Bửu Ngọc đã chạm được vào bóng, song không thể cứu cho Thanh Hóa thoát khỏi một bàn thua. Tỉ số được mở 1 – 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được bàn thắng, Hoàng Anh Gia Lai thi đấu mạch lạc hơn. Với sự năng động và nhanh nhẹn của Văn Toàn, Việt Hưng, Hồng Duy, Walsh Chevaughn J.Hugh, đội bóng phố núi liên tục tạo ra các pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

 Tuy nhiên, bàn thua sớm lại giúp cho hàng phòng ngự của Thanh Hóa thi đấu chặt chẽ và chắc chắn hơn, bình tĩnh hóa giải các pha tấn công của đội chủ nhà. Không những vậy, với Rimario Allando Gordon và Kurtaj Gramoz trên hàng công, đội khách lại thường xuyên thực hiện các pha phản công nhanh lên phần sân đối thủ. Phút 26, trong một pha lên bóng, đội trưởng Lê Văn Thắng bên phía đội khách có bóng bên phía cánh phải, thực hiện pha đi bóng kỹ thuật vượt qua hàng phòng ngự của đội chủ nhà, trước khi căng ngang cho Kurtaj Gramoz đệm bóng cận thành, cân bằng tỉ số 1 – 1 cho trận đấu.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng xứ Thanh không được lâu. Phút 33, xuất phát từ đường chuyền dài của đồng đội lên tuyến trên, cùng sai lầm của hậu vệ bên phía Thanh Hóa trong việc cản phá bóng đã giúp cho Walsh Chevaughn J.Hugh có bóng, đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc, dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 2 – 1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây cũng là tỉ số tạm thời của trận đấu sau khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, dù đã dẫn trước song các học trò của Huấn luyện viên Lee Tae Hoon vẫn tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm gia tăng khoảng cách. Phút 51, Văn Toàn nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái, vượt qua hàng phòng ngự đối phương rồi thực hiện đường căng ngang cho Walsh Chevaughn J.Hugh đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc, dứt điểm cận thành, nâng tỉ số lên 3 – 1.

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Tiếp tục phải nhận bàn thua ngay từ đầu hiệp đấu, Thanh Hóa dồn lên tấn công. Tận dụng chiều cao của các ngoại binh, đội bóng xứ Thanh liên tục thực hiện các pha xuống biên rồi tạt bóng vào vòng cấm địa. Bị dồn ép liên tục, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức phòng ngự chặt bên phần sân nhà. Ngay cả một tiền đạo như Walsh Chevaughn J.Hugh cũng thường xuyên phải lui về hỗ trợ cản phá các pha bóng bổng của đội khách. Cũng từ đây, sức ép lớn cùng nhiều pha tranh chấp khiến các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai liên tục nằm sân, phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sỹ, thậm chí rời sân bằng cáng cứu thương khiến nhiều cổ động viên lo lắng.

Phút 66, Văn Toàn bên phía Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có pha đi bóng hoàn hảo bên phía cánh trái, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương trước khi căng ngang cho Triệu Việt Hưng dứt điểm. Cú sút của tiền vệ mang áo số 97 vượt qua được đôi tay của Bửu Ngọc, song lại tìm đến cột dọc khung thành trong sự tiếc nuối của hàng ngàn cổ động viên phố núi.

Phút 74, tận dụng pha phá bóng không tốt của Hồng Duy, đội trưởng Lê Văn Thắng bên phía Thanh Hóa thực hiện pha chọc khe cho Rimario Allando Gordon băng xuống, buộc Lê Đức Lương phải phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Lê Thanh Bình đã không gặp nhiều khó khăn, đánh lừa thủ môn Wieger M.F. Sietsma, rút ngắn tỉ số xuống còn 2 – 3 cho đội khách.

Khoảng cách chỉ là một bàn, các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiếp tục dồn ép đối phương bằng các pha lên bóng với tốc độ cao. Liên tục các pha chồng biên và tạt cánh được đội bóng xứ Thanh thực hiện, đẩy khung thành của thủ môn Sietsma vào tình thế nguy hiểm.

Phút 89, Nguyễn Trọng Hùng có bóng ở ngoài vòng cấm địa, thực hiện một loạt các pha xoay người rồi tung cú sút về góc xa, buộc thủ môn Sietsma phải tung người cản phá. Tuy nhiên, cú đẩy bóng của Sietsma lại đúng vị trí của Lê Văn Thắng băng vào, dứt điểm cận thành, cân bằng tỉ số 3 – 3.

Dù tổ chức tấn công, song thời gian còn lại là quá ít để Hoàng Anh Gia Lai có thể ghi thêm được bàn thắng. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa cầm hòa nhau 3 – 3.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống vị trí thứ 11, trong khi Thanh Hóa vẫn đứng cuối bảng xếp hạng V.League 2019.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)
V.League 2019: Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vươn lên dẫn đầu
V.League 2019: Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội vươn lên dẫn đầu

Ngày 27/4, trận cầu tâm điểm của Vòng 7, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 - 2019 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) chính là cuộc đọ sức giữa Câu lạc bộ Hà Nội FC và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN