Vidic ra đi để lại mối lo Manchester United

Manchester United sẽ không bị ảnh hưởng nhiều kể cả khi Nemanja Vidic rời khỏi Old Trafford. Không phải bởi họ đã có một sự thay thế cho người đội trưởng này mà bởi lẽ họ đã không có được anh từ khá lâu rồi.


Vào cuối tuần trước, trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic tuyên bố rời khỏi Manchester United (M.U) vào cuối mùa giải năm nay, đồng thời khẳng định không quan tâm đến bất kỳ CLB nào khác ở Anh.

 

Darren Bent của Fullham ghi bàn vào lưới của Manchester United ngay trên sân Old Trafford.


Vidic gia nhập M.U năm 2005 với mức giá chuyển nhượng 7 triệu euro từ CLB Spartak Moscow. Trong thời gian thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford, Vidic đã trở thành trụ cột không thể thiếu của M.U và cùng đội giành được năm danh hiệu Giải ngoại hạng Anh, một danh hiệu Champions League. Tuy nhiên, phong độ của anh thời gian gần đây không được tốt do hay dính chấn thương.


Sau chấn thương đầu gối định mệnh trong trận gặp Basel tại Champions League hồi tháng 11/2011, anh phải nghỉ hết mùa giải. Chấn thương làm giảm đáng kể sức công phá đáng có của anh khi kết hợp cùng Rio Ferdinand và Edwin Van der Sar, một rào cản đáng lẽ sẽ có sức phòng thủ hết sức ghê gớm. Mặc dù sau đó, khi trở lại thi đấu, anh có những ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi của đội bóng, giống như John Terry đã làm được ở Chelsea.


Vì vậy, nếu Vidic ra đi cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới Manchester United. Nhưng điều đáng nói là những gì anh sẽ để lại.


Tại sao muốn ra đi?


Ở tuổi 32, Vidic chắc chắn không ra đi vì mức thu nhập lớn hơn. Là đội trưởng một đội bóng lớn, Vidic không cần thiết phải ngồi đàm phán về một mức thu nhập. Anh nói về một thách thức mới trong phát biểu trên trang web của M.U: “Tôi đã quyết định ra đi vào cuối mùa giải năm nay. Đây là năm cuối cùng trong hợp đồng của tôi với CLB, thật sự tôi đã có tám năm tuyệt vời ở M.U. Bây giờ, tôi muốn thử thách mình một lần nữa ở một nơi khác và sẽ cố gắng chơi thật tốt”. Điều này có thể hiểu rằng, thời gian của anh trong sự nghiệp bóng đá đã sắp hết và anh muốn giành được thêm nhiều chiếc cúp hơn nữa. Anh không thể chờ đợi M.U trở lại với phong độ vốn có.


Mùa giải trước có vẻ là thành công cuối cùng của một đội hình đã lão hóa và còn nhiều thiếu sót về vị trí trong bàn tay thần thánh của Ferguson. Và khi Vidic ra đi, Rio Ferdinand cũng chắc chắn sẽ theo gót anh. Hai năm trước, M.U gia tăng hàng phòng vệ bằng hai trung vệ là Phil Jones và Chris Smalling để chơi bên cạnh bộ ba nòng cốt Vidic, Ferdinand và Jonny Evans. Cho đến giờ họ có được gì, Evans không phải là cầu thủ tốt nhất, Smalling giành phần lớn thời gian để lên bóng ở cánh phải và Jones thì gần như mất dạng và không một người đồng đội nào biết anh chơi ở vị trí nào.


Và như thế, khi những “công thần” dần ra đi báo hiệu sự kết thúc của kỷ nguyên vinh quang của CLB. Liệu Old Trafford có gì để giữ chân Robin van Persie , Wayne Rooney hay David De Gea?


Mặc dù nhũn nhặn giữ lại 2 tiền đạo hạng sao nhưng những gì Ferguson để lại cho David Moyes không hẳn là một đội hình giành danh hiệu mà là một đội quân đang cần phẫu thuật. Một loạt các cầu thủ từng giúp M.U chấm dứt nỗ lực giành chức vô địch của Liverpool và Arsenal những năm 1990 cho tới giữa những năm 2000 đang dần ra đi. Tất nhiên họ vẫn còn lại Van Persie, Rooney, Adnan Januzaj, Juan Mata. Nhưng như thế những lỗ hổng vẫn quá rõ so với đội hình toàn diện mà họ có được khi giành chức vô địch Champions League năm 2008 tại Moscow với Van der Sar- Brown, Ferdinand, Vidic, Evra- Hargreaves, Carrick, Scholes- Ronaldo, Rooney, Tevez.


Quay trở lại với David Moyes, có lẽ cho đến giờ không còn có lời bào chữa nào cho sự thiếu nhập cuộc của ông. Những người yêu M.U đã giành cho ông quá nhiều sự thông cảm bởi không thể ngay lập tức theo gót những thành công của HLV vĩ đại nhất nước Anh Sir Alex Ferguson. Đội hình mà ông có được là một M.U yếu nhất trong lịch sử tham dự Premier League. Bản thân Ferguson cũng cần tới 3 mùa giải và nhiều sự tin tưởng mới có được những thành công tại Old Trafford. Điều đó cho thấy, một mùa giải khi đi qua hơn một nửa mà M.U cách đội dẫn đầu tới 15 điểm cũng là điều có thể chấp nhận được.


Nhưng cái cách mà họ chơi khiến những CĐV của chính họ cũng không thể chấp nhận nổi. Trận hòa 2-2 với đội bóng đang xếp chót bảng xếp hạng Fulham trên sân nhà Old Trafford cuối tuần trước càng khẳng định sự thiếu sáng tạo trong lối chơi và cả điều hành chiến thuật của M.U. Trong trận đấu này, M.U liên tục sử dụng những đường tạt bóng liên tục từ biên vào trong. Thậm chí, họ còn trở thành đội bóng tạt nhiều nhất trong một trận đấu, kể từ mùa giải 2006/2007 đến nay. Đáng nói là chỉ 18 trong số 82 tức là chưa bằng 1/4 đường tạt bóng ấy tìm được đến cầu thủ phía trong.


Luôn là bậc thầy trong việc chọn thời điểm để sút bóng, Vidic đã chọn đúng lúc để ra đi và để lại sau lưng anh một mớ bòng bong. Câu trả lời vẫn là những ẩn số khó giải cho David Moyes.

 

Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN