Thư EURO: Không đề từ Kharkov

1. Con tàu rời Donetsk lúc gần tối để đến Kharkov không đông chật người như ai đó đã nghĩ. Người ta dự đoán sẽ có vài nghìn cổ động viên Hà Lan và Đức sẽ đến với thành phố diễn ra trận thư hùng nảy lửa giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ trong quá khứ ấy. Chỉ có những toa hạng thấp với ghế rất nhỏ và chỗ ngồi không thoải mái là kín chỗ. Khoang hạng nhất vắng tanh. Phải rồi, dường như luôn tồn tại một thứ quy luật kỳ quặc trong bóng đá: Người hâm mộ thường chẳng bao giờ coi mình là những hành khách hạng nhất trên những con tàu sang trọng. Họ thoải mái hơn và là chính mình hơn ở những không gian bình dân và rẻ tiền. Chỉ có tình yêu bóng đá là không thể nào cân đong đo đếm được. Đám cổ động viên Đức cười nói ầm ỹ ở hàng ghế bên cạnh. Một nhóm phóng viên truyền hình Trung Quốc chăm chú dựng bài ngay trên tàu, theo nhịp lăn bánh. Những người phụ nữ Ucraina to béo ngồi ngủ, lắc lư khi con tàu tròng trành. Kharkov, thủ phủ của một vùng đất đẹp đẽ, trí thức, nhiều cây xanh còn cách xa mấy tiếng nữa...


 

Cổ động viên của Hà Lan luôn tạo không khí sôi động cho EURO. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

2. Đến Kharkov là đến với một thế giới khác với thế giới ta đã quen khi gặp ở Kiép hay Donetsk: Những chiếc xe Lada và Volga cũ rích chạy trên phố, những khu phố dài và rộng ở trung tâm, những nhà thờ cổ và trường đại học có từ nhiều thế kỷ. Cái vẻ cũ kỹ ấy hoàn toàn vắng bóng. Làng Thời đại của hơn 1.000 người trong tổng số 5.000 người Việt Nam đang sinh sống và buôn bán ở Kharkov, là niềm tự hào của tất cả những ai ở đây. Khu chung cư lớn, một khách sạn hoành tráng, công viên nước với quy mô lớn, một tượng đài Thánh Gióng trong khuôn viên được xây dựng hiện đại và được bảo vệ bởi an ninh người bản địa chính là một thế giới sống sinh động của kiều bào. Hôm ấy, cả khu làng như sôi lên bởi trận Hà Lan với Đức. Người Việt ở nhiều nơi đổ xuống đây để xem trận đấu. Sứ quán cũng có cả một xe chạy thẳng từ Kiép xuống Kharkov để cổ vũ bóng đá. Mọi người bàn tán sôi nổi về trận đấu đã qua và những trận đấu trước mắt trong một quán bia có ti vi màn hình lớn phục vụ ngay ở một góc khuôn viên. Kharkov được coi là một trong ba nơi đầu tư cho kinh doanh tốt nhất và nhiều nhất của Ucraina. Khu chợ Barabasova rộng lớn do chính kiều bào góp công xây dựng giờ đã trở thành điểm sáng của thành phố về kinh doanh trong hoàn cảnh kinh tế Ucraina và thế giới đang suy thoái.


3. Không khí bóng đá sôi động đã bao trùm Kharkov từ nhiều ngày qua, sau khi EURO khởi tranh. Khu Fanzone và sân Metalist trở thành những trung tâm lớn tập trung hàng nghìn người hâm mộ các nước có đội tuyển đá tại thành phố này, trong đó có cả những người Nga vượt biên giới gần đó sang đây theo dõi giải đấu lớn nhất châu lục, dù đội tuyển của họ đang thi đấu trên đất Ba Lan cách đây rất xa. Chẳng ai quan tâm đến việc nơi đây đang cầm tù nữ cựu Thủ tướng Tymoshenko, hiện đang được chăm sóc y tế trong bệnh viện "Ukrzaliznytsia", việc ngày 25/6 ở thành phố này sẽ diễn ra một phiên tòa nữa nhằm xét xử bà về tội danh lạm dụng quyền lực...


Anh Ngọc (từ Kharkov)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN