Níu chân nhau ở 'ải' Chi Lăng

Chiều 26/6, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã bị Hoàng Anh Gia Lai cầm chân 1-1, trong trận đá bù vòng 9 V-League 2013.

 

HAGL có trận đấu rất hay nhưng thiếu may mắn. Ảnh: bongda.com.vn

 

15.000 khán giả đã có mặt ở sân Chi Lăng (Đà Nẵng) để cổ vũ cho thầy trò Lê Huỳnh Đức. Được sự động viên lớn về tinh thần, SHB Đà Nẵng nhập cuộc tốt hơn và chơi lấn sân đối thủ tới từ “phố Núi”. Tuy nhiên, thế trận càng ngày càng trở nên cân bằng bởi những sơ hở trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà, giúp HAGL liên tiếp tạo được những pha phản công sắc bén.


Phải đợi đến đầu hiệp 2, thế bế tắc về tỷ số mới được khai thông, khi tiền vệ Huỳnh Quốc Anh - Quả bóng vàng Việt Nam 2012 - dứt điểm ngẫu hứng làm tung lưới HAGL (52’). Mặc dù vậy, khi người hâm mộ Đà Nẵng chuẩn bị mở hội ăn mừng, thì vào phút bù giờ của trận đấu, tiền đạo Evaldo tận dụng sai lầm của hàng thủ SHB Đà Nẵng, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.


Với 1 điểm chia đều cho mỗi đội, đương kim vô địch SHB Đà Nẵng (22 điểm) không thể qua mặt Hà Nội T&T (23) và Sông Lam Nghệ An (22) để nhảy lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, HAGL (21) cũng phải hài lòng với vị thứ 4.

 

B.A

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN