Những nốt trầm của V-League 2013

V-League 2013 đã khép lại, Hà Nội T&T đã khẳng định bản lĩnh của mình khi đăng quang ngôi vô địch trước một vòng đấu. Tuy nhiên mùa giải này đã để lại không ít vấn đề đáng lo ngại đối với bóng đá Việt Nam với một mớ hỗn độn chưa được giải quyết.


V-League 2013 đã kết thúc nhưng nó đã gây thất vọng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.

XMXT.Sài Gòn phải bỏ giải đã tạo tiền lệ xấu cho bóng đá Việt Nam.


Đầu tiên là phải nói đến công tác điều hành quá yếu của Ban tổ chức giải khi không kiểm soát được giải đấu, không có những cách xử lý một cách chuyên nghiệp với các đội thiếu nền tảng khi xây dựng CLB mà lại “nhắm mắt” cho qua. Chính điều đó đã dẫn đến hiện tượng có đội coi thường người xem bằng việc thích thì đá, không thích thì nghỉ hay thậm chí dọa sẽ bỏ giải. Bên cạnh đó là sự yếu kém của một bộ phận trọng tài, sự không kịp thời trong công tác chỉ đạo và quản lý của VFF, VPF đã làm giải đấu thiếu hẳn bản sắc và càng về cuối giải càng mất đi sự nghiêm túc, minh bạch và không kích thích được sự tiến bộ của bóng đá nước nhà. Đó là chưa kể nạn bạo lực, một vài hiện tượng tiêu cực, thiếu văn hóa đã xuất hiện trên khán đài đã xảy ra: Có đội bỏ giải. Đội bóng của bầu Thủy đã tạo nên một tiền lệ xấu với giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và ảnh hưởng lớn đến uy tín bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Sự tùy tiện của lãnh đạo đội XMXT.Sài Gòn đã ảnh hưởng nhiều đến nhiều người, nhiều giới và đây là điều không thể chấp nhận được trong bóng đá chuyên nghiệp.


Việc XMXT.Sài Gòn bỏ giải chắc chắn sẽ là tiền lệ rất xấu khiến nhiều người lo lắng cho mùa bóng sắp tới. Bên cạnh đó nó còn cho thấy một số CLB bóng đá Việt Nam không xem trọng những người điều hành bóng đá Việt Nam, họ sẵn sàng bỏ giải chỉ vì một lý do rất “đâu đâu” là đội của mình bị xử ép. Bên cạnh đó vấn đề kinh tế khó khăn đã khiến nhiều CLB lâm vào cảnh nợ nần, chuyện nợ lương, nợ tiền chuyển nhượng của các cầu thủ là điều không thể tránh khỏi ở nhiều câu lạc bộ. Các cầu thủ ra sân với tâm lý bị đè nặng và không đợi đến việc lãnh đạo CLB tuyên bố giải tán mà các cầu thủ đã đình công, điều đó cũng đã xảy ra khi cầu thủ K.Kiên Giang dọa biểu tình không ra sân.


Các vấn đề về trọng tài, cầu thủ, đến quan chức điều hành... của giải V-League 2013 cũng khiến niềm tin của người hâm mộ mất đi nhiều. Nguyên một tổ trọng tài bị đình chỉ để điều tra và nhưng đến nay vẫn là ẩn số chưa có lời giải. Từ tháng 6 đến nay, mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc, nhưng vẫn không có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan điều tra được đưa ra, điều đó khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam cứ như bị đánh đố. Hay như chuyện các cầu thủ bất ngờ sa sút phong độ, hay chuyện sa sút một cách khó hiểu như trường hợp của Như Thành, Tấn Trường... vẫn thường xảy ra khiến không ai dám tin bóng đá Việt Nam còn giữ được sự trong sạch. Ngay đến cả các quan chức điều hành từ ông chủ tịch VFF, đến ông trưởng giải cũng đều mất uy tín trầm trọng, buộc giới cổ động viên phải lên các diễn đàn bóng đá kêu gọi từ chức, thì thật khó tin bóng đá Việt Nam có thể tiến xa hơn với những người điều hành như vậy.


Đã có không ít những tin đồn về việc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ giải tán bởi không có nguồn kinh phí hoạt động. Nếu VPF giải tán xảy ra thì V-League sẽ lại trở về với mái nhà xưa - VFF. Tương lai của V-League vẫn đang rất mờ mịt. Bóng đá Việt Nam lại về cái vòng luẩn quẩn của mình, và điều đó thật đáng buồn cho bóng đá Việt.

Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN