Người Vinh và Công Vinh “hâm nóng” sân Hàng Đẫy

Kể từ đầu mùa giải, sân Hàng Đẫy luôn đúng nghĩa là “chợ chiều”, rất thưa thớt khán giả tới cổ vũ cho Hà Nội T&T. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã đá 3 trận tại đây (trong đó có 1 trận tại Cúp quốc gia), nhưng theo thống kê của Ban tổ chức giải, số lượng khán giả trung bình chỉ đạt khoảng 2.000 người/trận. Con số trên thực tế có lẽ còn thấp hơn nữa. Tuy vậy, cuối tuần này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.


 

Công Vinh (phải) đang hồi sinh phong độ tại SLNA.

Theo dự báo, khán đài B của sân Hàng Đẫy chiều chủ nhật, ngày 7/4, sẽ chật cứng. Khoảng 1 vạn cổ động viên của Sông Lam Nghệ An sẽ tới ủng hộ thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng trong trận đấu then chốt với Hà Nội T&T ở vòng 4 V - League 2013. Sức nóng của trận đấu này sẽ còn tăng lên bởi sự xuất hiện của tiền đạo Lê Công Vinh trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.


Do đương kim vô địch SHB Đà Nẵng và XM Xuân Thành Sài Gòn không đá cuối tuần này để dồn sức cho AFC Cup 2013, nên cuộc tranh chấp ngôi đầu bảng V - League ở vòng 4 sẽ chủ yếu diễn ra ở sân Hàng Đẫy. SLNA đang duy trì thành tích toàn thắng 3 trận, nhưng họ sẽ bị Hà Nội T&T (hiện có 6 điểm) qua mặt nếu trắng tay rời Thủ đô. Ở thế “ngọa sơn quan hổ đấu”, Thanh Hóa (7 điểm) cũng đang có cơ hội nhảy lên chiếm ngôi đầu, nếu họ “giải quyết” tốt trận đấu tại Ninh Bình.


Cái sự được - mất tại sân Hàng Đẫy như vậy đã rõ ràng. Vấn đề chỉ còn là hai đội sẽ có đấu pháp gì nhằm đạt được mục tiêu của mình, khi mà họ không lạ gì nhau. Thậm chí, đây còn có thể được xem là một cuộc hội ngộ của những người “trong gia đình”: Công Vinh từng 4 năm chơi bóng tại sân Hàng Đẫy, trong đó có 3 năm dưới màu áo Hà Nội T&T và HLV Hữu Thắng cũng từng dẫn dắt Hà Nội T&T hồi năm 2009.


Đối đầu với đội bóng cũ luôn mang đến những xúc cảm đặc biệt. Chỉ có nửa mùa giải năm 2009 dẫn dắt Hà Nội T&T, nhưng HLV Hữu Thắng vẫn được nhớ tới là “cứu tinh” của đội bóng Thủ đô - khi đó mới chân ướt, chân ráo lên V - League. Trung vệ “thép” một thời của bóng đá Việt Nam đã đưa Hà Nội T&T từ bét bảng đến vị trí thứ 4 khi kết thúc mùa giải, tạo bàn đạp để đội bóng của bầu Hiển giành chức vô địch V - League năm 2010.


Với Công Vinh, quãng thời gian khoác áo Hà Nội T&T có lẽ cũng chính là đỉnh cao sự nghiệp của tiền đạo 27 tuổi này. Ngoài chức vô địch V - League 2010, Công Vinh còn nổi tiếng về sự kiện sang thi đấu ở giải vô địch Bồ Đào Nha, trong màu áo Leixoes SC (hợp đồng mượn ngắn hạn). Sự nghiệp cất cánh, Công Vinh nhờ đó cũng “phất” lên về cả tiền bạc lẫn tình yêu.


Lần này trở lại sân Hàng Đẫy, bộ đôi Hữu Thắng - Công Vinh càng được chú ý, bởi SLNA đang thắng như chẻ tre, nhờ vào sự hồi sinh phong độ của tiền đạo mặc áo 89. Công Vinh đã ghi 4 bàn trong 3 trận V - League, sau khi được SLNA “giải cứu” khỏi đội bóng bị giải thể của bầu Kiên, CLB bóng đá Hà Nội.


Vậy liệu Hà Nội T&T có ngăn chặn được Công Vinh và cản được bước tiến của SLNA? Hãy cùng chờ xem! Và nếu đã chứng kiến Thành Lương và các đồng đội “hủy diệt” Đồng Nai (6 - 1) cuối tuần trước, thì dù có 1 vạn cổ động viên, SLNA vẫn có lý do để mà lo lắng.


Bảo An

Công Vinh trở về “mái nhà xưa”
Công Vinh trở về “mái nhà xưa”

Chiều 20/2, Công Vinh đã có mặt ở Vinh và chính thức ký hợp đồng với Sông Lam Nghệ An – cái nôi đã đào tạo ra anh. Theo thông báo của SLNA, đây là một bản hợp đồng mượn trong vòng 6 tháng, tức là sẽ mãn hạn vào tháng 8/2013.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN