“Nàng Kiều” của bóng đá nữ Việt Nam

Là con nhà nòi, không khó để cô gái dân tộc Khmer Chương Thị Kiều bước chân theo nghề bóng đá. Nhưng chính nữ cầu thủ người Kiên Giang thừa nhận, cô đến với bóng đá đầu tiên là vì lo toan cuộc sống gia đình, chứ không phải vì giấc mộng làm ngôi sao sân cỏ như nhiều chị em khác.


So với các đồng nghiệp nam, các cầu thủ bóng đá nữ luôn chịu sự thua thiệt rất lớn về nhiều mặt khi quyết định theo đuổi môn thể thao khắc nghiệt này. Nhưng không vì thế, bóng đá nữ thiếu đi những tấm gương, những điển hình vượt qua số phận để trở thành những ngôi sao lớn. Câu chuyện về tài năng 18 tuổi Chương Thị Kiều sớm tỏa sáng ở đội tuyển quốc gia là một ví dụ.


Chương Thị Kiều lên tuyển từ năm 17 tuổi.


Là người dân tộc Khmer, Kiều có sẵn một nền tảng thể lực tốt. Cộng với cái gien bóng đá được thừa hưởng từ bố, ông Chương Úc (cựu cầu thủ của Kiên Giang), không ngạc nhiên khi Kiều lựa chọn con đường bóng đá. Nét đặc trưng ở cô là lối đá mạnh mẽ, khỏe khoắn và chẳng hề biết sợ, giống với tính cách hào sảng của người dân miền Tây Nam Bộ.


Chương Thị Kiều nhận danh hiệu Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012.
Quang Nhựt - TTXVN


Con đường đến với bóng đá của Kiều mang những gam màu đặc biệt. Cô gái sinh năm 1995 này chỉ bắt đầu tập luyện bóng đá năm 11 tuổi, tức là muộn 3 - 4 năm so với chúng bạn. Đến năm 15 tuổi, qua sự giới thiệu của đồng hương Võ Thị Thùy Trinh, người đã nhận ra tài năng của Kiều trong một lần về thăm quê, Kiều đã quyết định rời mảnh đất Kiên Giang để lên TP Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khi đó, cô đã xác định cho mình hướng đi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, với thôi thúc là kiếm tiền phụ giúp gia đình.


“Gia đình khó khăn, nên khi đó, tôi đã xác định bóng đá là con đường giúp cuộc sống của tôi và gia đình thay đổi”, Kiều tâm sự.


Với tố chất sẵn có, Kiều đã nỗ lực tập luyện và tiến bộ không ngừng. Cô nhanh chóng lọt vào đội hình chính của đội nữ TP Hồ Chí Minh và đến năm 17 tuổi thì được triệu tập lên ĐTQG. Ở bất cứ đâu, Kiều cũng luôn chứng tỏ được tài năng và lối chơi chững chạc, già dặn trước tuổi của mình trong vai trò của một hậu vệ.


Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, không bao giờ là một dòng sông phẳng lặng. Sau chức vô địch AFF Cup 2012 cùng ĐTQG, đặc biệt với bàn thắng mà Kiều giúp tuyển nữ Việt Nam hạ Mianma với tỷ số 2-1 ở vòng bảng, cô lại gặp trắc trở trong sự nghiệp. Khi tham dự vòng loại giải U19 châu Á, Kiều bị chấn thương đứt dây chằng và vỡ sụn đầu gối trái, khiến cô phải xa rời sân cỏ mất hơn 5 tháng.

Giấc mơ được tỏa sáng và giành Huy chương Vàng SEA Games 27 chính là một điểm tựa cho Kiều vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp.


Đó thực sự là một đòn mạnh đối với Kiều, bởi đang ở độ tuổi sung sức nhất và quen được bay nhảy, cô lại buộc phải nằm viện dài ngày. Mặc dù vậy, điều đáng mừng là trong cô gái trẻ người Kiên Giang lúc nào cũng tràn đầy khát vọng vươn lên. Giấc mơ được tỏa sáng và giành Huy chương Vàng SEA Games 27 chính là một điểm tựa cho Kiều vượt qua những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp. Ngoài ra, danh hiệu Nữ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2012 càng tiếp thêm động lực cho Kiều phấn đấu trở lại.


Hiện tại, Kiều đang chạy đua với thời gian để kịp lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất trước thềm SEA Games 27 cuối năm nay. Trong năm 2014, cô cũng hy vọng sẽ có thể giúp được gì đó trong chiến dịch tìm kiếm một suất tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2015 của ĐTQG.


Tất nhiên, ngoài chuyện đau đáu mưu sinh, để có thể đạt đến thành công như Kiều hiện nay, không thể không có niềm đam mê đối với trái bóng tròn. “17 tuổi được gọi vào đội tuyển quốc gia, rồi giành chức vô địch Đông Nam Á, đó thực sự là những giấc mơ khó tin đối với tôi. Bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều thứ hơn mình tưởng. Cũng có thể coi đó là những món quà mà cuộc sống tặng tôi. Giờ đây, với tôi, bóng đá là một niềm đam mê không thể tách rời”, cô gái trẻ họ Chương khẳng định.


Nguyễn Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN