Muôn màu hành trình tới Brazil

Lần cuối cùng World Cup được tổ chức ở châu Mỹ là năm 1994 và từ đó đến nay các cổ động viên ở Tây Bán cầu thường phải di chuyển bằng máy bay tới các lục địa khác để cổ vũ cho các đội bóng của mình.

Tại World Cup năm nay, hàng vạn tín đồ túc cầu Mỹ Latinh đã được thỏa ước phiêu lưu và tận dụng cơ hội để “tháp tùng” đội nhà tới Brazil bằng đủ mọi phương tiện, từ những đoàn ô tô, xe buýt, xe máy và thậm chỉ là cả bằng xe đạp và chèo thuyền dọc sông Amazon.

Ba chàng thanh niên người Mexico, Juan Luis Sube, Angel Martinez và Hector Lujan, đã bỏ việc từ 6 tháng qua để đạp xe từ quê nhà tới Brazil cổ vũ cho các cầu thủ “Ba màu” (Biệt hiệu của đội tuyển Mexico). Rời thành phố Guadalajara hôm 6/12/2013, các cổ động viên cuồng nhiệt này sẽ phải vượt qua quãng đường dài 9.500 km với hy vọng sẽ kịp tới Sao Paulo để nhận vé và tiếp tục hành trình tới Recife để vào sân xem trận đấu giữa Mexico và Croatia ngày 27/6.

Anh Juan Luis Sube thổ lộ rằng được tham gia vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là mơ ước từ bé và lần này họ sẽ quyết tâm có mặt ở Brazil bằng mọi cách để ủng hộ đội nhà.

Cho dù đi xe đạp là cách vất vả nhất song đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Anh và hai người bạn rời Mexico chỉ với 3.500 USD/người trong túi và chi tiêu trong chặng đường gần 6 tháng qua đã gần hết, song đến được Brazil là điều họ mong đợi nhất.

Khi rời Mexico, cả ba đều không có vé xem bất cứ trận đấu nào tại World Cup nhưng điều đó không quan trọng vì họ chỉ cần góp mặt trên đất Brazil và tham gia ủng hộ đội nhà từ các khu vực công cộng có chiếu các trận đấu là họ đã rất mãn nguyện.

Tuy nhiên, điều may mắn đã đến với ba chàng trai yêu bóng đá cuồng nhiệt này khi một hãng lữ hành đã quyết định tặng họ vé vào xem trận đấu thứ ba của đội Mexico tại thành phố Recife.

Từ Chile, một đoàn cổ động viên đông đảo 3.200 người đi trên hơn 800 xe cũng đã bắt đầu lên đường tới Brazil. Nhóm tín đồ túc cầu này sẽ phải vượt qua quãng đường khoảng 4.000 km đến thành phố Cuiaba, nơi đội tuyển Chile sẽ đá trận đầu tiên với Australia vào ngày 13/6.

Điểm đáng chú ý trong đoàn cổ động viên này là một ngôi nhà di động do anh Cristian Uribarri tự làm cùng với những người bạn của mình. Sau một thời gian lắp ráp và hoàn thiện, ngôi nhà đã được trang bị đầy đủ một chiếc đệm đôi, một ti vi, máy nghe nhạc, trò trơi điện tử, điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh… Anh Uribarri cũng chế một máy phát nhỏ gắn trên xe để cung cấp điện cho các thiết bị. Cùng với 4 người bạn, đây sẽ là ngôi nhà của họ trong suốt một tháng tới đây.

“Đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi có thể sống trong không khí World Cup bởi vì lần tới vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Nga và chúng tôi gần như không có điều kiện để tới đó vì quá tốn kém, trong khi lần tiếp theo nữa ở Qatar thì càng không thể vì đó là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới”, Uribarri tâm sự.


Trong khi đó, kỹ sư 40 tuổi người Colombia Edwis Perez hành trình từ thành phố Leticia của nước này chèo thuyền dọc theo sông Amazon tới bang Manaos và từ đó đến Belo Horizonte để kịp có mặt cho trận mở màn của đội nhà trước đối thủ Hy Lạp vào ngày 14/6.

Ông Perez tuyên bố, cách đây 18 năm đã đọc một quyển sách nói về 100 điều mà một người nên làm trong đời, sau đó ông đã tự lên danh sách những điều cần làm của riêng mình, trong đó có việc tham dự một kỳ World Cup và đi trên sông Amazon, và lần này là cơ hội tuyệt vời để thực hiện cùng lúc hai điều ước.

Còn rất nhiều câu chuyện về những chuyến phiêu lưu tới đất Brazil trong dịp World Cup lần này, song trên tất cả đó là minh chứng cho tình yêu bóng đá vô bờ bến của người dân Mỹ Latinh với khát vọng được hòa trong không khí sôi động cuồng nhiệt trên xứ sở Samba.


Phạm Hoài Nam

Hàn Quốc khiêm tốn về mục tiêu tại World Cup
Hàn Quốc khiêm tốn về mục tiêu tại World Cup

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo cho biết mục tiêu trước mắt của đội bóng "xứ sở kim chi" là vượt qua vòng bảng tại World Cup 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN