Messi quyết vượt qua những chỉ trích

Cầu thủ số 1 thế giới Lionel Messi đang phải đối mặt với một tình huống trớ trêu: Được tung hô như thần thánh ở CLB Barcelona, nhưng lại không được chào đón khi trở lại đội tuyển quốc gia. Dù chơi hay, dù chơi dở, anh luôn phải nhận những lời bình luận quá khắt khe từ khán giả và báo chí. Nhưng Messi thề rằng sẽ không vì thế mà ngừng khát khao chơi bóng cho Áchentina.

Messi vẫn còn nhiều cơ hội để thể hiện mình. Ảnh: AFP/TTXVN


Trận thắng Côxta Rica 3-0, một trận đấu mà Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn cho đồng đội và trực tiếp kiến tạo 2 trong số 3 bàn thắng của đội chủ nhà, không giúp được tiền đạo đang chơi cho Barca nhiều. Sau trận đấu, báo chí Áchentina vẫn dành cho Messi một thái độ "thù địch" như thường thấy, và những tờ nào không muốn "tấn công" Messi thì cố tình phớt lờ anh và tập trung tán dương những người còn lại như Aguero hay Di Maria. Ngay cả Chủ tịch Liên đoàn bóng đá AFA, Julio Grondona, cũng thấy khó chịu với thái độ này của báo chí. Ông thậm chí còn "dọa" rằng nếu báo chí chê Messi nhiều quá, anh bực lên chuyển hẳn sang Tây Ban Nha thì khi đó có hối cũng không kịp.

Người Áchentina có đủ lý do để chê Messi. Lý do quan trọng nhất là họ cho rằng cầu thủ vừa 2 lần liên tiếp đoạt Quả bóng Vàng không có "chất Áchentina" trong người, khác hẳn với những người được yêu mến khác, đặc biệt là Diego Maradona. Họ còn gọi Messi là một "người Catalunya", vì anh chuyển sang tập luyện ở Barca từ khi vẫn còn là một cậu bé, và thậm chí không biết hát quốc ca Áchentina. Cũng vì Messi trong màu áo Barca bùng nổ hơn hẳn Messi trong màu áo Áchentina, dù lý do rõ ràng toàn nằm ở chuyên môn. Ở Barca, Messi có cả một hệ thống xuất sắc hỗ trợ anh chơi bóng. Còn ở Áchentina, Messi một mình phải cáng đáng gần như tất cả mọi công việc, từ cầm trịch lối chơi, kiến tạo, đột phá, tới ghi bàn.

Tuy nhiên, tất cả những bất công ấy sẽ không thể làm Messi chùn bước. "Đây là lần đầu tiên tôi có những vấn đề như thế này với giới truyền thông, nhưng điều đó sẽ không khiến tôi thay đổi", Messi khẳng định. "Dù cho họ có chỉ trích dữ dội đến thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn muốn chơi cho đội tuyển quốc gia, bởi tôi cảm thấy mình là một phần quan trọng trong đó". "Tôi chưa bao giờ quan tâm đến những gì báo chí nói, và sẽ không bắt đầu làm điều đó vào lúc này. Tôi chỉ quan tâm tới những gì các CĐV nói. Không ai muốn bị xúc phạm ngay trên sân", Messi kết luận, ám chỉ những tiếng la ó và huýt sáo nhắm vào anh và các đồng đội trong 2 trận đầu mà Áchentina đã chơi rất kém.

Khách quan mà nói, báo chí, hay người hâm mộ tỏ ra khắt khe thái quá với Messi cũng chỉ bởi họ kỳ vọng ở anh quá nhiều. Copa America 2011 là giải đấu mà Áchentina "bắt buộc phải vô địch". Họ được chơi trên sân nhà, có một đội hình mạnh, và không thể chịu đựng lâu hơn sự thống trị của Braxin, đội đã thắng Áchentina ở 2 trận chung kết gần nhất và vô địch 4/5 giải gần đây. Và tất cả những kỳ vọng ấy được dồn hết lên vai Messi, người đã có một mùa giải bùng nổ dữ dội cùng Barca và đang được mặc nhiên công nhận là cầu thủ hay nhất thế giới. Chính vì thế, những gì Messi đã làm được ở vòng bảng, 2 pha kiến tạo và 0 bàn thắng, là quá khiêm tốn, thậm chí gây thất vọng.

Tuy nhiên, khi mà phần hay nhất của Copa chỉ vừa mới bắt đầu, Messi vẫn còn nhiều cơ hội để khiến Áchentina phải "yêu" mình. Bắt đầu từ trận tứ kết với Urugoay đêm nay...

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN