Juventus thua sốc trên sân nhà

Kỳ nghỉ đông tại hầu hết các giải bóng đá VĐQG châu Âu đã sớm kết thúc. Nếu như ở Anh, vòng quay vẫn không ngừng nghỉ với vòng 3 FA Cup, thì hai giải đấu được nhiều người theo dõi khác là La Liga (Tây Ban Nha) và Serie A (Italia) cũng đã sôi động trở lại với không ít bất ngờ.


Juventus (phải) gục ngã trước 10 cầu thủ Sampdoria. Ảnh: zimbio


Tại Italia, Juventus đã đánh dấu nửa chặng đường của mùa giải bằng trận thua Sampdoria 1-2 ngay trên sân nhà trong đêm chủ nhật. Đây thực sự là một cú sốc lớn, bởi “Bà đầm già thành Turin” hiện được xem là không có đối thủ tại Serie A và họ đã thắng 14/18 trận trước đó, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp trước kỳ nghỉ đông.


Càng bất ngờ hơn khi đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước nhờ công của Sebastian Giovinco (24’) và Sampdoria chỉ còn lại 10 cầu thủ trên sân từ phút 31. Vậy mà mọi ưu thế đó đã không được thầy trò Antonio Conte tận dụng. Ngược lại, mành lưới của “Người nhện” Gigi Buffon còn 2 lần rung lên sau giờ nghỉ bởi một gương mặt non choẹt: Mauro Icardi (19 tuổi).


Thất bại trước Sampdoria khiến khoảng cách giữa Juventus so với đội nhì bảng Lazio chỉ còn lại 5 điểm. Trước đó 1 ngày, Lazio đã vượt qua Cagliari với tỉ số 2-1.


Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Edinson Cavani lập một hat-trick giúp Napoli khuất phục AS Roma (4-1). Kết quả này cũng giúp Napoli vượt lên chiếm vị trí thứ 3, sau khi cả Fiorentina và Inter Milan đều thua.


Tại Tây Ban Nha, Barcelona và Lionel Messi đã có một khởi đầu năm mới hoàn hảo, trong ngày mà họ chào đón sự trở lại của HLV Tito Vilanova trên băng ghế huấn luyện sau ca phẫu thuật khối u tuyến nước bọt hồi cuối năm 2012. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào thời điểm hiện tại, Messi, là người ấn định chiến thắng 4-0 cho Barca trong trận derby với Espanyol tại sân Nou Camp.


Với pha lập công thứ 27 tại La Liga mùa này, Messi tiếp tục giúp CLB xứ Catalan duy trì cách biệt 16 điểm so với kình địch Real Madrid, đội bóng phải vất vả lắm mới vượt qua được Sociedad (4-3) trên sân nhà nhờ một cú đúp của Cristiano Ronaldo. Vui hơn cho Barca khi Atletico Madrid bị cầm chân 1-1 tại sân của Mallorca ở vòng 18 này, khiến khoảng cách giữa họ đã được gia tăng lên thành 11 điểm. Trong khi đó, với một chiếc thẻ vàng tại sân Bernabeu, Ronaldo sẽ không có tên trong đội hình Real Madrid tới làm khách tại sân của Osasuna cuối tuần này.


Tại Anh, Arsenal đã giẫm lên vết xe đổ của Mancheter United tại vòng 3 FA Cup. Nhưng nếu như Man Utd được cứu nguy bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Robin van Persie trong trận gặp West Ham (2-2), thì Arsenal lại đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc sau khi ghi bàn dẫn 2-1 ở phút 84 tại sân của Swansea. Cũng với kết quả hòa 2-2, Arsenal sẽ phải đá lại với đối thủ xứ Wales trên sân nhà Emirates vào ngày 16/1. Cùng ngày, Man Utd sẽ đá lại với West Ham tại sân Old Trafford.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN