Hướng tới EURO 2012: Pháp thắng trong lo âu!

Đội tuyển Pháp đã khởi động chiến dịch chinh phục Euro 2012 bằng chiến thắng 3 - 2 trước Aixơlen trong trận giao hữu cuối tuần qua. Tuy nhiên, chiến thắng đó chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, và HLV Laurent Blanc vẫn còn rất nhiều việc phải làm.


“Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho ngày 11/6", Laurent Blanc đã thẳng thắn thừa nhận như vậy sau trận đấu. Dễ nhận thấy ở màn ngược dòng 3 - 2 trước Aixơlen rạng sáng nay, Blanc rất chú trọng tới thử nghiệm ở khu vực giữa sân, đặc biệt vị trí của các “số 10”. Ngay ở đội hình xuất phát, ông đã bố trí một sơ đồ với 4 hộ công phía sau Benzema. Ngoài vai trò chạy cánh của Jeremy Menez (trái), Ben Arfa (phải), bộ đôi Gourcuff – Nasri thay nhau làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Tuy nhiên, sự thử nghiệm này đã thất bại.


Trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân, Nasri và Gourcuff không tạo được sự đột biến cho lối chơi của đoàn quân áo Lam như người ta mong đợi. Trong khi đó, hàng thủ cũng khiến HLV Blanc không thể yên tâm. Cặp trung vệ Adil Rami - Philippe Mexes phối hợp với nhau không ăn ý. Bên cạnh đó, hai hậu vệ biên là Debuchy và Evra đều có xu hướng dâng cao và đó là nguyên nhân dẫn đến hai bàn thua của tuyển Pháp.


Trước mắt, đội tuyển Pháp còn 2 trận giao hữu với Xécbia và Êxtônia. Kết quả sẽ không thể đoán trước và ai sẽ là nhạc trưởng của tuyển Pháp nhưng một thực tế khó khăn đang chờ đợi họ ngay trong ngày ra quân vào ngày 11/6, đó là thử thách mang tên “Tam sư”, đội bóng cũng vừa có thử nghiệm khá thành công khi phá dớp để đánh bại Na Uy 1 - 0.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN