EURO 2012 Tứ kết 2 Tây Ban Nha - Pháp: Cú đúp của Alonso đưa "Bò tót" đi tiếp


Trước một đối thủ có đẳng cấp như Pháp, tuyển Tây Ban Nha đã quay trở lại sử dụng sơ đồ chiến thuật “không tiền đạo” như trận gặp Italia. Đây là sơ đồ giúp Tây Ban Nha phát huy tối đa khả năng chạy chỗ không bóng của những tiền vệ nhỏ con như Cesc Fabregas, Andrés Iniesta hay David Silva.

Trong khi đó, Pháp vẫn giữ nguyên đội hình chiến thuật 4-2-3-1 như những trận đấu đã qua. Song phải nói rằng việc Pháp bước vào trận đấu với tư tưởng phòng ngự phản công xem ra chưa phải một ý tưởng hay của HLV Laurent Blanc vì thực tế, phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của bóng đá Pháp.

Nếu so với Italia, Pháp sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt hơn và chơi cơ động hơn. Chính bởi việc chọn chưa đúng cách tiếp cận trận đấu, Pháp đã sớm rơi vào thế bị động trước sơ đồ chiến thuật “không tiền đạo” của người Tây Ban Nha.


Trung vệ Cesc Fabregas (phải) đội tuyển Tây Ban Nha đi bóng trước sự truy cản quyết liệt của hậu vệ Laurent Koscielny, đội tuyển Pháp, trong trận tứ kết giải bóng đá Euro 2012 diễn ra ngày 23/6 tại Donetsk, Ukraina. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong khoảng 20 phút đầu tiên của trận đấu, Tây Ban Nha có lúc nắm tới 60% thời lượng kiểm soát bóng trên sân. Điều này lý giải cho ưu thế hoàn toàn của nhà ĐKVĐ EURO. Những pha đan bóng đậm chất tiqui-taqua giữa các ngôi sao của Tây Ban Nha đã khiến cho khung thành của Pháp luôn đặt vào trong tình trạng báo động.

Tuy nhiên, trong một tình huống bất ngờ chuyển sang đánh biên, Tây Ban Nha đã có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 19, Jordi Alba đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua sự truy cản của tiền vệ Mathiew Debuchy, rồi tạt bóng như đặt cho Xabi Alonso băng lên đánh đầu tung lưới đối phương, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Có được điều mình cần là bàn thắng dẫn trước, Tây Ban Nha quay trở lại lối đá chậm chắc. Nhờ vậy, Pháp cũng có được chút ít khoảng trống để triển khai tấn công song những nỗ lực cá nhân của Franck Ribery hay Karim Benzema vẫn chưa đủ độ khó để buộc hàng phòng ngự của Tây Ban Nha mắc sai lầm.
 
Diễn biến của trận đấu cũng không có nhiều thay đổi trong đầu hiệp 2. Pháp vẫn cố gắng đẩy cao đội hình lên tổ chức tấn công nhưng các học trò của HLV Blanc tỏ ra bất lực trong việc lấy bóng của những tiền vệ Tây Ban Nha. Tấn công không được, Pháp suýt chút nữa bị thủng lưới nếu Fabregas tận dụng tốt tình huống chọc khe của Xavi Hernandez ở phút 62.

Càng đá, Pháp càng bế tắc, dù Samir Nasri và Jeremy Menez đã được tung vào sân. Và trước khi trận đấu kết thúc, Tây Ban Nha đã ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ hai của Xabi Alonxo. Phút thứ 90, hậu vệ Reveillere phạm lỗi rõ ràng với Pedro trong vòng cấm và trên chấm 11m, tiền vệ của Real Madrid hoàn tất cú đúp từ khoảng cách 11 mét khi dễ dàng đánh lừa thủ thành Hugo Lloris.

Thắng nhẹ nhàng 2-0, Tây Ban Nha không mất quá nhiều sức lực để giành chiếc vé vào chơi vòng bán kết, nơi nhà ĐKVĐ sẽ chạm trán Bồ Đào Nha. Trong khi đó, giấc mơ chinh phục một giải đấu lớn của Pháp đã chính thức khép lại. Với những ai yêu mến đội bóng “áo Lam”, thất bại trước Tây Ban Nha có thể đã không diễn ra nếu các học trò của HLV Blanc chơi cố gắng hơn trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp Thụy Điển. Trận thua này cũng có thể đánh dấu sự chấm dứt của kỷ nguyên Blanc ở đội tuyển Pháp khi thời gian qua, xuất hiện khá nhiều thông tin cho rằng chiến lược gia trẻ tuổi này sẽ sang làm việc ở giải ngoại hạng Anh sau EURO 2012.

TTXVN/ Tin Tức
Muôn màu EURO 2012
Muôn màu EURO 2012

Tiết lộ về quốc tịch và gốc gác của các cầu thủ tham gia Euro 2012; Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk coi đội tuyển Ailen là đội vô địch Euro 2012; Một số tuyển thủ Bồ Đào Nha đã tìm được cách thư giãn mới...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN