EURO 2012 Lượt trận cuối Bảng D: Anh giành ngôi đầu, Pháp đi tiếp

Đúng như nhận định trước trận đấu, cả hai đội tuyển Anh và Ucraina đã có trận đấu hết sức thận trọng và đầy kịch tính. Lối chơi phòng ngự phản công nhanh được cả hai đội áp dụng và phần thắng chỉ dành cho đội nào thi đấu tập trung và may mắn hơn.

 

Ngay những phút đầu trận đấu, các cầu thủ Ucraina đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao, triển khai lối chơi đa dạng và có nhiều pha phối hợp sắc nét hơn. Các cầu thủ chủ nhà chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu và nắm quyền kiểm soát bóng tới 58%. Dồn ép và tạo được nhiều cơ hội sóng gió trước khung thành đối phương bằng các cú sút xa, song cái mà các cầu thủ Ucraina còn thiếu vẫn là sự chính xác. Ở một vài tình huống, các cầu thủ Ucraina đã xâm nhập được vào vùng cấm địa của đội Anh, song không thể tung ra các cú dứt điểm quyết định, hay không thể chiến thắng được thủ môn Joe Hart.

 

Trung vệ James Milner (phải) đội tuyển Anh tranh bóng bổng với hậu vệ Yevhen Selin, đội tuyển Ucraina, trong trận đấu ở bảng D giải bóng đá Euro 2012 diễn ra ngày 19/6 tại Donetsk, Ucraina. Kết quả: Đội tuyển Anh thắng với tỷ số 1-0. AFP-TTXVN

 

Chủ động nhường phần kiểm soát bóng cho đối phương, các chú sư tử Anh đã tổ chức phòng thủ kín kẽ và đầy bản lĩnh. Với sự trở lại của tiền đạo đẳng cấp  Wayne Rooney, các cầu thủ Anh nỗ lực giảm nhịp độ trận đấu và tổ chức phản công nhanh. Các đường bóng chủ yếu qua đều qua chân "bộ ba nguyên tử" của CLB Manchester Young-Rooney- Welbeck. Hiệp một của trận đấu đã khép lại khi hai đội chủ động phòng thủ chắc, chơi kín kẽ, rình rập sơ hở của đối phương, song chưa thể ghi bàn thắng mở tỷ số. Có thể nói, kịch bản của hiệp đấu diễn ra theo đúng mong muốn của người Anh khi Tam sư lo ngại ghi bàn quá sớm sẽ "chọc giận" và kích thích tâm lý thi đấu của đối phương phấn khích hơn.

 

Ngay đầu hiệp hai, trong một tình huống tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đã có pha dốc bóng kỹ thuật bên hành lang cánh phải và tạt bóng căng vào vòng cấm địa, bóng đập người hậu vệ Ucraina và lọt qua tay thủ thành Andrei Pyatov và Rooney dễ dàng đưa bóng vào lưới. Cả cầu trường thành phố Donest như chết lặng! Người Anh vươn lên dẫn trước.

 

Trận đấy bắt đầu hấp dẫn từ đây khi người Ucraina tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Phút thứ 61, trong một pha phối hợp phản công tốc độ bên cánh trái, cầu thủ Devic bình tĩnh đưa bóng qua vạch cầu môn đội tuyển Anh, song bàn thắng không được công nhận. Người hùng Terry đã nỗ lực cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy, trong khi HLV Oleg Blokhin tỏ ra vô cùng tức tối khi đội nhà bị cướp trắng một bàn thắng. Ở những phút cuối trận, trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt khi hai đội tổ chức tấn công ăn miềng trả miếng. HLV  Blokhin  đã tung tiền đạo Shevchenko vào sân nhưng không thể xoay chuyển cục diện trận đấu.

 

Nhận thấy những pha tấn công nguy hiểm bên hành lang phải, cáo già Roy Hodgson liền tung tiền đạo Walcott vào sân thay tiền vệ Milner đã xuống sức. Sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả cho người Anh khi các cầu thủ Ucraina không còn khả năng triển khai đòn tấn công sở trường bên cánh trái. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, người Ucraina đành ngậm ngùi chia tay giải đấu, người Anh hân hoan đi tiếp nhờ bản lĩnh và may mắn hơn.

 

Trận đấu còn lại của Bảng D là cuộc đọ sức giữa Pháp và Thụy Điển. Tuy chỉ mang tính chất thủ tục, song các cầu thủ Thụy Điển đã chơi một trận sòng phẳng với đội bóng áo Lam. Ở trận đấu này, HLV Laurent Balanc đã mạnh dạn thử nghiệm đội hình mới khi bố trí cặp song sát Benzema và Ban Arfa chơi trên hàng công, đồng thời cho hai tiền vệ Menez và Cabaye nghỉ dưỡng sức.

 

Trong hiệp đầu trận đấu, đội tuyển Pháp đã chứng tỏ tính linh hoạt trong lối chơi khi có nhiều cơ hội hãm thành đối phương. Song với lối chơi phòng ngự số đông, gần giống cách Anh phòng ngự chống lại Pháp, đội tuyển Thụy Điển tỏ ra lỳ lợm và bản lĩnh đương đầu với sức tấn công dồn dập của các chú gà trống Gaulois. Hiệp một trận đấu khép lại khi hai bên không thể ghi bàn thắng.

 

Và khi Rooney gọi, Ibrahimovic trả lời. Phút 60, tiền đạo đội trưởng Thụy Điển đã có tung người vô lê tuyệt kỹ ghi bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nếu tỷ số được giữ nguyên, đây sẽ là điều bất lợi cho người Pháp khi họ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch thế giới và châu Âu Tây Ban Nha ở vòng tứ kết. Các cầu thủ Pháp dồn lên tấn công điên cuồng nhưng vẫn không thể khiến thủ thành Isaksson vào lưới nhặt bóng.

 

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, Thụy Điển thi đấu càng tự tin hơn. Thậm chí, ở những phút bù giờ của trận đấu, đội tuyển Thụy Điển còn làm được hơn cả điều mong đợi khi Larsson có sút tung nóc lưới thủ thành Loris nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Người Thụy Điển đã cắt đứt mạch bất bại 23 trận liên tiếp của các chú gà trống Gaulois trước khi xách vali về nước.

 

Như vậy, lượt trận vòng bảng cuối cùng của EURO 2012 đã khép lại khi có thêm một đội bóng đồng chủ nhà nữa phải nói lời chia tay giải đấu. Giới chuyên môn nhận định rằng trận thư hùng giữa Pháp và Tây Ban Nha được coi là chung kết sớm của giải đấu, trong khi các chú sư tử Anh sẽ chạm trán đối thủ sừng sỏ Italia tại vòng tứ kết.

 

Lương Tuấn

 EURO 2016 sẽ không “mất chất”
EURO 2016 sẽ không “mất chất”

Khi được hỏi về chất lượng EURO 2012 đang diễn ra ở Ba Lan & Ucraina cũng như những lo ngại về chất lượng giải nếu số đội tham dự tăng từ 16 lên 24 đội ở EURO 2016, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Michel Platini đã khẳng định rằng, giải đấu tới sẽ không "mất chất".

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN