EURO 2012- Dư âm lượt trận cuối bảng B: Nóng và lạnh

Niềm vui cho Đức và Bồ Đào Nha. Những chiến thắng xứng đáng và những tấm vé tứ kết xứng đáng thuộc về họ. Trong thời khắc thử thách của số phận, cả hai đã phô bày được phẩm chất cần thiết. Thật thú vị khi đó lại là những hình ảnh khá trái ngược nhau.

Những năm gần đây, Đức đang dần xóa đi hình ảnh "cỗ xe tăng" xù xì, cứng nhắc. Họ đã không ít lần chứng minh con đường đang lựa chọn là một phong cách tấn công mạnh mẽ và tốc độ. Nhưng trước Đan Mạch, Đức lại một lần nữa thể hiện chất "thép" quen thuộc của mình: tỉnh táo và lạnh lùng khi phải đối diện với sức ép.

Đây là lần đầu tiên, Đức khép lại một vòng bảng EURO với thành tích hoàn hảo cả 3 trận thắng. Nếu tính cả vòng loại thì đoàn quân của Joachim Loew còn gây ấn tượng mạnh hơn (thắng cả 10 trận vòng loại).

Tuy nhiên, không phải màn trình diễn nào cũng hoàn hảo, nhất là 90 phút với Đan Mạch. Lukas Podolski mở tỷ số ở phút 19 rồi để 5 phút sau Đức đã lại bị gỡ hòa. Đó cũng không phải là lần duy nhất, hàng phòng ngự mắc sơ sót. Tiền vệ làm bóng Mesut Ozil tiếp tục có một trận xoàng. Phía trên, Mario Gomez không còn bén duyên như hai trận trước.


Tiền đạo Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo (trái) chia vui với đồng đội sau ghi bàn thắng thứ hai của anh vào lưới đội Hà Lan ở bảng B, vòng chung kết EURO 21012. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Khi Bồ Đào Nha vượt lên dẫn 2-1 ở giữa hiệp 2, Đức đứng trước nguy cơ một cơn ác mộng. Nếu Đan Mạch ghi thêm được bàn thắng, Đức sẽ phải về nước. Nhưng không lo âu như nhiều CĐV trên khán đài, các cầu thủ Đức giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Bastian Schweinsteiger và Sami Khedira chủ động giảm nhịp trận đấu.

Lars Bender, thay thế Jerome bị treo giò ở vị trí hậu vệ phải, chơi đầy tự tin trong lần đầu đá chính ở tuyển Đức. Mats Hummels cũng nhanh chóng quên đi sự kém cỏi của mình giúp Đan Mạch gỡ hòa để vững vàng khống chế các pha tấn công nguy hiểm. "Cỗ xe tăng" lầm lì vượt sức ép và khi thời cơ đến, Bender tung ra cú knock-out quyết định từ đường chuyền của Ozil. Một chiến thắng không đẹp, nhưng lạnh lùng đúng chất Đức.

Ngược lại, Bồ Đào Nha cháy hết mình trong một đêm bay bổng của Cristiano Ronaldo. Khi Hà Lan tạo được sức ép trong những phút đầu và nhanh chóng cụ thể điều đó bằng bàn thắng của Rafael van der Vaart, những tưởng Bồ Đào Nha sẽ sốc và chọn giải pháp an toàn tăng cường phòng ngự để giảm hưng phấn, không cho "lốc" nổi. Nhưng thật bất ngờ khi đội hưng phấn hơn hẳn sau bước ngoặt đó lại chính là Bồ Đào Nha, hay chính xác hơn là Ronaldo.

Dựa trên cảm hứng của một cá nhân là con dao hai lưỡi. Bồ Đào Nha thể hiện rõ điều đó qua vòng bảng. Trong trận mở màn thua Đức 0-1, Ronaldo vật vờ khi hàng tiền vệ đối phương chơi tốt ngăn chặn các đường cung cấp bóng đến anh. Trong trận thắng hú vía Đan Mạch 3-2, Ronaldo có rất nhiều bóng lẫn cơ hội song quá vô duyên và suýt chút nữa Bồ Đào Nha vứt đi lợi thế dẫn trước 2 bàn. Nhưng khi Ronaldo "nóng máy", anh kéo cả Bồ Đào Nha bay bổng.

Sút xa, tiếp cận khung thành, đánh đầu, đá phạt. Ronaldo làm tất cả. Hai bàn thắng tặng cậu con trai đúng ngày sinh nhật 2 tuổi và không chỉ có vậy, anh còn kiến tạo những cơ hội tuyệt vời cho Nani và Fabio Coentrao. Khi tâm lý được giải tỏa, Ronaldo trở lại hình ảnh quen thuộc là nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự. Lời khen ngợi thuyết phục nhất chính là từ HLV Hà Lan Bert van Marwijk: "Mọi thứ thay đổi nhanh chóng trong bóng đá. Sau những chỉ trích, Ronaldo đã chứng tỏ mình một cách đầy mạnh mẽ. Cậu ấy làm mọi chuyện trong tối nay".

TTXVN/ Tin Tức

EURO 2012: Ba Lan bị loại - HLV F. Xmuđa sớm nói lời từ biệt
EURO 2012: Ba Lan bị loại - HLV F. Xmuđa sớm nói lời từ biệt

HLV trưởng đội tuyển Ba Lan Franciszek Smuda đã từ chức sau khi đội bóng đồng chủ nhà Euro 2012 bị loại khỏi giải đấu ngay từ vòng bảng với thất bại 0-1 trước đội tuyển CH Séc.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN