Đến lượt Braxin bị loại

Sau khi Áchentina bị loại, Copa America lại tiếp tục chứng kiến một bất ngờ nữa, thậm chí còn lớn hơn thế khi đương kim vô địch Braxin phải chia tay với giải, cũng sau loạt luân lưu 11m ở trận tứ kết với Paragoay. Nếu như Áchentina chỉ có mỗi mình Tevez đá hỏng penalty, thì cả bốn cầu thủ Braxin tham gia loạt sút luân lưu đều không hoàn thành nhiệm vụ của mình!


Niềm vui của các cầu thủ Paragoay khi vượt qua đội tuyển Braxin. Ảnh: AFP/TTXVN


Đây là thành tích đá penalty tệ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, bởi trước đây mới chỉ có một đội bóng hàng đầu không đá vào quả nào trong loạt sút luân lưu là Barcelona ở trận chung kết cúp C1 với Steaua Bucharest năm 1986. Trong khi đó, trước đây các cầu thủ Braxin luôn nổi tiếng với sự già dơ trên chấm phạt đền, mà điển hình là việc họ từng vượt qua Italia ở trận chung kết World Cup 1994, hay gần hơn nữa là vượt qua Áchentina trong trận chung kết Copa America năm 2005.

Cứ cho là các cầu thủ Braxin ít nhiều bị tâm lý trên chấm 11m. Nhưng ngay cả trong thời gian thi đấu chính thức, họ cũng thể hiện khả năng dứt điểm vô cùng kém cỏi. Như ở trận đấu với Paragoay, dù áp đảo hoàn toàn, với thời gian kiểm soát bóng lên đến 62,3% và tung ra đến 22 cú dứt dứt điểm (của Paragoay chỉ là 37,7% và 5 lần dứt điểm cầu môn) song các chân sút như Pato, Neymar, Fred đều không một lần thắng đưa được bóng vào lưới đối phương sau 120 phút thi đấu.

Ở loạt đá luân lưu 11m, ba cầu thủ là Elano, Fred và Andre Santos đều sút ra ngoài, còn Thiago Silva thì sút quá đơn giản nên bị thủ thành Justo Villar của Paragoay cản được. chính vì thế, Paragoay chỉ cần sút thắng 2 trong số 3 quả penalty của họ cũng đủ để giành quyền đi tiếp. Đây mới là lần đầu tiên Paragoay lọt vào bán kết Copa America kể từ năm 1989.

Thực tế, không cần phải chờ đến trận gặp Paragoay thì người hâm mộ Braxin cũng đã thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Tại vòng bảng, Braxin, với tư cách là đương kim vô địch, chỉ giành được một chiến thắng 4-2 trước Êcuađo sau khi đã để đội bóng yếu nhất khu vực Nam Mỹ

Vênêxuêla và chính Paragoay cầm hòa với tỷ số lần lượt là 0-0 và 2-2. Trong trận đấu với Paragoay ở vòng bảng nói trên, thậm chí đến tận phút 90 thì Fred mới có thể gỡ hòa, giúp Braxin tránh khỏi thất bại. Nếu thua trận đó, không biết chừng đội bóng Vàng-Xanh đã phải ra về ngay từ sau vòng bảng!
Thất bại này đã đặt dấu hỏi về tương lai của huấn luyện viên Mano Menezes, người lên thay Dunga từ sau World Cup 2010, nhưng chưa bao giờ khiến người hâm mộ Braxin cảm thấy yên tâm. Càng đáng lo hơn nữa khi Braxin sẽ là chủ nhà của World Cup 2014, nghĩa là từ nay cho tới Confed Cup 2013, họ sẽ chỉ toàn đá giao hữu, và như thế thì không thể kiểm chứng được sức mạnh của mình một cách chính xác.

Trở lại với Copa America 2011, thất bại của Braxin chính là đỉnh điểm của một giải đấu đáng thất vọng cả về chất lượng lẫn khâu tổ chức (Braxin và Paragoay vừa gặp nhau ở vòng bảng lập tức lại đá tứ kết). Trong số 4 đội bóng giành quyền đá bán kết thì chỉ có Urugoay - với 14 lần đăng quang - đáng được coi là đội bóng lớn. Vênêxuêla thì thậm chí còn chưa bao giờ lọt vào bán kết chứ đừng nói đến chuyện vô địch.

Nhưng ở một kỳ Copa kỳ lạ như thế này thì điều gì cũng có thể xảy ra. Ở vòng bảng, Vênêxuêla đã không thua trận nào, đồng thời từng cầm chân cả Braxin trước khi đánh bại Chilê ở tứ kết. Thế nên, nếu như đội bóng đến từ đất nước của những hoa hậu có đăng quang thì cũng đừng coi đấy là một bất ngờ.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN